- Benitez chê Sir Alex là "Kẻ ba hoa"03:59 | 06/05/2013
Không lâu sau khi bị Sir Alex Ferguson chê là quá chú trọng vào việc PR bản thân, HLV Rafa Benitez đã lập tức đáp trả nhà cầm quân người Scotland chỉ là kẻ ba hoa, đồng thời gợi lại thành tích kém cỏi của M.U ở đấu trường châu Âu thời gian gần đây.
Chelsea sẽ có chuyến làm khách trên sân Old Trafford của M.U cuối tuần này và mục tiêu của Chelsea là giành trọn vẹn 3 điểm để giữ chắc một suất dự Champions League mùa tới.
Khi phóng viên hỏi chức vô địch Europa League có phải là bước đệm quan trọng trong sự nghiệp của Benitez hay không (Chelsea vào chơi chung kết gặp Benfica), Sir Alex không ngần ngại “đá xoáy” đồng nghiệp: “Ông ta chỉ quan tâm tới bản lý lịch của mình. Ông ta dành quá nhiều sự quan tâm cho điều đó”.
Benitez cũng chẳng phải tay vừa khi ngay lập tức đáp trả người đồng nghiệp già bên phía M.U, ông nói: “Ở Anh, ông ấy là một HLV hàng đầu, và khi bạn ở vị trí dẫn đầu và có nhiều tiền hơn bất cứ ai trong nhiều năm, bạn có thể tiếp tục giành chiến thắng và bạn có thể tiếp tục ba hoa”.
“Nhưng khi bạn thi đấu với một đội bóng hàng đầu khác ở châu Âu, mọi chuyện luôn luôn khó khăn hơn rất nhiều. M.U liệu có giành thêm nhiều danh hiệu ở châu Âu hay không. Tôi chẳng biết”.
“Tôi nghĩ rằng M.U là một đội bóng hàng đầu, được dẫn dắt bởi 1 HLV hàng đầu và đó là tất cả. Chúng ta sẽ dừng mọi chuyện ở đây. Mà còn nữa, chúng tôi sẽ không uống rượu vang cùng nhau (Sir Alex có thói quen mời đồng nghiệp mình ưa thích thưởng thức rượu vang sau trận), bởi vì tôi không bao giờ uống rượu vang”, Benitez khép lại câu chuyện.
Theo Bongdaplus
Tiêu điểm
- 22:17 | 11/03/2025
- 13:57 | 30/08/2016
Chân dung người nổi tiếng
- Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
- Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
- Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
- Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.