• U-19 Việt Nam thảm bại trước U-19 Hàn Quốc
    05:37 | 10/10/2014

    Không có bất ngờ nào xảy ra, đội tuyển U-19 Hàn Quốc cho thấy đẳng cấp và sức mạnh của nhà ĐKVĐ khi đè bẹp U-19 Việt Nam đến 6 bàn không gỡ. Giấc mơ tranh vé dự World Cup U-20 của đoàn quân HLV Graechen dường như đã chấm dứt.

    Giấc mơ tranh vé dự World Cup U-20 của đoàn quân HLV Graechen dường như đã chấm dứt.

    Giấc mơ tranh vé dự World Cup U-20 của đoàn quân HLV Graechen dường như đã chấm dứt.

    Các đội bóng Hàn Quốc đều được biết đến với thế mạnh về thể hình và thể lực cực kỳ sung mãn. Ngay ở độ tuổi U-19, các cầu thủ xứ sở Kim Chi có một dàn đội hình to cao đồng đều và so với U-19 Việt Nam thì họ cao hơn cả cái đầu. Nhờ thế những pha đi bóng, va chạm, tranh chấp trên sân, các cầu thủ U-19 Hàn Quốc đều lấn lướt các học trò của HLV Graechen. U-19 Việt Nam có một trận đấu như bị “tra tấn” thể lực và dẫn đến vỡ trận.
    Phải nói là U-19 Việt Nam chơi khá tốt trong hiệp một khi chơi rất tập trung, cố gắng đeo bám, hạn chế sức tấn công của đối phương. Dù U-19 Hàn Quốc chơi pressing và gây sức ép khá lớn về phía khung thành thủ môn Văn Trường nhưng họ không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Thậm chí, U-19 Việt Nam mới là đội tạo ra được tình huống nguy hiểm thực sự ở phút 40 với pha đánh đầu đưa bóng chạm xà ngang U-19 Hàn Quốc của Tiến Dũng sau quả đá phạt của Xuân Trường. Nhưng sai lầm của hàng phòng ngự U-19 Việt Nam trong kèm người rồi đến tình huống đổ người bắt bóng không thành công của thủ môn Văn Trường ở phút bù giờ hiệp một đã giúp cho U-19 Hàn Quốc có bàn thắng mở tỷ số của Lee Jeonbin.

    Nổi buồn thất trận

    Nổi buồn thất trận

    Sang hiệp hai, thể lực của các cầu thủ Hàn Quốc càng tỏ ra vượt trội so với U-19 Việt Nam. Cứ mỗi pha tăng tốc của cầu thủ U-19 Hàn Quốc đều khiến cho các cầu thủ U-19 Việt Nam chới với và lộ ra những khoảng trống chết người. Như kết quả tất yếu, U-19 Việt Nam nhận liên tiếp những bàn thua và dẫn đến vỡ trận. Dù rất cố gắng tìm kiếm bàn thắng danh dự và trước những cơ hội khá ngon ăn ở phút 70 rồi 87 nhưng Văn Toàn rồi Tấn Tài đều bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. Trận thua tan nát 0-6 trước U-19 Hàn Quốc như một ác mộng đối với đoàn quân HLV Graechen và phá tan giấc mộng giành vé dự World Cup U-20 thế giới của U-19 Việt Nam.
    Ở trận đấu còn lại của bảng C, đội bóng mà U-19 Việt Nam hy vọng sẽ giành được trọn 3 điểm là U-19 Trung Quốc cũng cho thấy mình là “thứ dữ” sau khi giành chiến thắng 2-1 trước U-19 Nhật Bản. Sau lượt trận mở màn, U-19 Hàn Quốc và U-19 Trung Quốc tạm thời dẫn đầu với 3 điểm. Còn U-19 Nhật Bản và U-19 Việt Nam xếp thứ 3 và thứ 4.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC