- U23 Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước B.Bình Dương06:35 | 27/12/2015
Bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút bù giờ của Công Vinh khiến U23 Việt Nam để tuột mất chiến thắng trong trận giao hữu với B.Bình Dương, chuẩn bị VCK U23 châu Á sắp tới.
Trận đấu diễn ra tẻ nhạt với lối chơi vụn vặt của hai đội. Là ĐKVĐ V.League, tất nhiên B.Bình Dương được đánh giá cao hơn. Nhưng với tinh thần thi đấu không quyết tâm nên dù cho có ra sân với đội hình mạnh nhất, B.Bình Dương vẫn chơi nhàn nhạt, chẳng tạo ra được nhiều pha phối hợp tấn công đẹp mắt mà chỉ vài đường chuyền là lại mất bóng.
Ở chiều ngược lại, HLV Miura tiếp tục thử nghiệm đội hình khi tung ra sân các cầu thủ mới trở lại sau chấn thương như Xuân Trường, Văn Thành, Hoàng Lâm để kiểm tra phong độ, còn nhiều trụ cột khác được cất trên băng ghế dự bị. Thế nên lối chơi của U23 Việt Nam vẫn rối rắm, với rất nhiều đường chuyền hỏng khó hiểu từ các cầu thủ.
Vì thế mà cả hiệp một, hai đội không tạo ra được tình huống nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Chỉ sang hiệp hai, khi HLV Miura tung một loạt trụ cột như Công Phượng, Duy Mạnh, Đức Huy… vào sân thì lối chơi của U23 Việt Nam mới có nét hơn. Dù Công Phượng không trực tiếp ghi bàn nhưng anh đã có 2 đường chuyền “dọn cỗ” co đồng đội, trong đó Đức Huy ghi bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam, còn Lâm Ti Phông lại bỏ lỡ cơ hội.
Không thể ghi thêm bàn thắng, U23 Việt Nam còn bị thủng lưới ở phút bù giờ vì sai lầm của hàng thủ. Trung vệ Mạnh Hùng khống chế bóng hỏng, để cho tiền vệ Moses cướp được bóng ngay trong lộ rồi chuyền cho Công Vinh dẫn bóng vào vòng cấm. Thủ môn Phí Minh Long buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ rời sân. Chính Công Vinh đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho B.Bình Dương.
Trả lời báo chí sau trận đấu, HLV Miura cho rằng ông hài lòng vì trận đấu này có thể tung hết các cầu thủ mới lên thay các cầu thủ chấn thương đã về cũng như các cầu thủ bị chấn thương không thể ra sân trong các trận giao hữu với hai CLB của Nhật Bản để kiểm tra phong độ của các cầu thủ. Nói về việc đánh mất chiến thắng phút cuối, ông Miura cho rằng đó là bài học bổ ích cho các cầu thủ U23 Việt Nam để không mắc phải sai lầm đó khi bước vào giải đấu chính thức.Trúc Phương
Tiêu điểm
- 06:34 | 17/03/2025
- 13:57 | 30/08/2016
Chân dung người nổi tiếng
- Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
- Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
- Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
- Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.