• Bị chủ nhà “chơi chiêu”, Hà Nội-T&T nhận thất bại
    12:00 | 02/04/2014

    Hàng loạt cầu thủ bị tiêu chảy và sốt hơn 38 độ khiến Hà Nội-T&T nhận thất bại đầu tiên tại AFC Cup 2014 và chưa thể giành vé vào vòng trong.

    Nhiều cầu thủ bị sốt cao và nằm liệt tại khách sạn

    Nhiều cầu thủ bị sốt cao và nằm liệt tại khách sạn

    Nhiều cầu thủ bị sốt cao và nằm liệt tại Khách sạn

    Nhiều cầu thủ bị sốt cao, không thể thi đấu được

    Hành quân đến Malaysia gặp Selagor, Hà Nội-T&T chỉ cần hòa là chính thức giành quyền vào vòng hai, vì trận trước đó Arema (Indoensia) đá bại Maziya (Maldives). Tuy nhiên, mục tiêu của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng không thể thực hiện được vì liên tiếp những sự cố gặp trên đất Malaysia và nhiều thành viên đội bóng Việt Nam nghĩ là do chủ nhà “chơi chiêu”.
    Trên Fanpage của Hà Nội-T&T, AD theo đội qua Malaysia và đưa thông tin rằng: “Không hiều vì lý do gì, mặc dù tất cả các phòng của đội ở tầng 20, mọi thành viên đều chỉnh điều hòa ở mức 28 độ nhưng cứ đến đêm là điều hòa chạy ở mức 16 độ theo cách có sự tác động gì đó (vì điều hòa ở khách sạn là điều hòa tổng). Việc này khiến một loạt thành viên đã bị viêm họng và nhiễm lạnh. Đặc biệt, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Khi kết thúc bữa ăn trưa trong ngày thi đấu không lâu thì đa số thành viên gần 20 người gồm cầu thủ lẫn ban huấn luyện đã bị tiêu chảy và nhiệt độ cơ thể cao hơn 38 độ”.
    Hà Nội-T&T mang 25 cầu thủ đến Malaysia nhưng trước giờ thi đấu không thể đăng ký đủ cầu thủ dự bị theo tiêu chuẩn vì một số cầu thủ bị sốt cao, thậm chí còn không đến được sân vì nằm bẹp trong phòng khách sạn. BHL đội bóng Việt Nam đã tính đến phương án xin thua cuộc nhưng phải rất nỗ lực mới có đủ người ra sân thi đấu. Nhưng hơn nửa đội hình xuất phát không có thể trạng tốt nhất trước giờ bóng lăn.
    Vì thế mà ngay trong hiệp một, Hà Nội-T&T đã tan nát trước chủ nhà Selangor. Đội quân của HLV Phan Thanh Hùng nhận liên tiếp ba bàn thua ở phút 20, 32, 44 do tiền đạo người Brazil Paulo Rangel lập hattrick. Những nỗ lực trong hiệp hai chỉ giúp Hà Nội-T&T có được một bàn thắng danh dự do Gozalo thực hiên đá 11m thành công sau khi Hector bị phạm lỗi trong vòng cấm. Sau trận đấu, hơn 10 thành viên của Hà Nội-T&T phải nhập viện gấp
    Tuy thất bại nhưng Hà Nội-T&T vẫn dẫn đầu bảng với 9 điểm. Arema xếp thứ hai với 7 điểm, Selangor có 5 điểm xếp thứ ba, còn Maziya chỉ được 1 điểm xếp chót. Trận tới, Hà Nội-T&T sẽ di chuyển sang Maldives gặp Maziya vào ngày 9-4 tới.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC