• Bình luận: Đừng khóc, U22 Việt Nam!
    15:00 | 14/05/2023

    Kịch bản không tưởng, không mong muốn nhất đã xảy ra, U22 Việt Nam thất bại ở phút bù giờ tại vòng bán kết SEA Games và phải nhường quyền vào chơi trận chung kết cho đối thủ ưa thích là U22 Indonesia.

    Cũng vì điều này mà các cầu thủ cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Với các cầu thủ trẻ, những gì diễn ra vào chiều qua thực sự là một cú sốc, nhưng chúng ta mong họ hãy vượt qua nỗi buồn để bước tiếp.

    U22 Việt Nam đã hai lần vượt qua khó khăn để tìm lấy cho mình lợi thế. Hai lần bị dẫn bàn và cân bằng tỷ số, rất nhiều người đã chờ đợi vào khoảnh khắc U22 Việt Nam có được tấm vé tới trận chung kết. Bản thân các cầu thủ cũng tin chắc vào chiến thắng. Họ hồ hởi và ào ạt dâng lên tấn công, muốn kết liễu đối thủ trong 8 phút bù giờ bởi không muốn dùng đến hiệp phụ. Nhưng định mệnh nghiệt ngã đã xảy đến, chỉ một thoáng lơi lỏng, U22 Việt Nam phải trả giá bằng giấc mơ vàng của mình.

    Người ta có thể lãng mạn, hào phóng bao nhiêu sau một chiến thắng nhưng lại vô cùng khắt khe khi thất bại. Điều đó đang đúng với U22 Việt Nam sau thất bại đáng quên chiều qua. Nhưng vấn đề với U22 Việt Nam và dư luận bóng đá nước nhà không hẳn là một thất bại, một tấm HCV bị vuột khỏi tầm tay mà chính là niềm tin và những khác biệt trong nhận thức về con đường đã đi, sẽ đi. Chúng ta đã so sánh quá nhiều lứa cầu thủ hiện nay với những người đã giành vàng dưới thời ông Park Hang Seo. Nhưng chính chúng ta lại quên mất rằng, chính những người đã giành vàng SEA Games, đã bước đến đỉnh cao danh vọng từng thất bại cay đắng ở SEA Games 2015, từng đổ vỡ giấc mơ ở AFF Cup 2016.

    Trong bóng đá có thể thắng, có thể thua, nhưng vấn đề quan trọng nhất là chúng ta nhìn nhận thế nào về thất bại? Hôm qua, U22 Việt Nam đã thi đấu không đến nỗi tồi chứ không muốn nói là khá tốt. Cái thiếu của các cầu thủ chính là sự tập trung và kinh nghiệm ở thời khắc quyết định. Mà những điều này thường không phải là điểm mạnh của những cầu thủ trẻ và tin rằng, họ sẽ khác sau khi nếm trải nỗi đau trước U22 Indonesia. Vấn đề lúc này với bóng đá Việt Nam là phải chấp nhận thất bại, nhìn nhận nó với con mắt lý tính nhất. Và trên hết, chính chúng ta, những nhà quan sát, những người yêu bóng đá phải đánh giá về thất bại của U22 Việt Nam một cách khách quan và tìm thấy những bài học bổ ích để lứa cầu thủ này có thể vượt qua cú sốc, tìm thấy cho mình con đường thành công chứ không chìm đắm trong nỗi buồn, thất bại.

    Nguồn: Bongdaplus.vn

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC