• Đầy kịch tính và bất ngờ
    22:19 | 11/01/2015

    Ở các trận đá sớm vòng hai không có bất ngờ xảy ra khi hai đội bóng mạnh hơn là B-Bình Dương và Hà Nội-T&T đều giành trọn 3 điểm. Nhưng ở bốn trận đấu cuối vòng hai đã có rất nhiều bất ngờ xảy ra khi các đội bóng được đánh giá cao hơn đều “ngã ngựa”.

    Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ ĐTLA khi giành chiến thắng

    Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ ĐTLA khi giành chiến thắng

    Vừa thảm bại ở trận ra quân ngay trên sân nhà, SLNA lại gặp thách thức lớn khi phải hành quân ra Đà Nẵng. Nhất là khi đội bóng sông Hàn cũng bị thua ở trận ra quân nên rất muốn tìm chiến thắng trên sân nhà. SHB-Đà Nẵng tràn lên tấn công ngay từ đầu trận và sớm có bàn thắng mở tỷ số do công của Pejic ngay phút đầu tiên của trận đấu. Nhưng chỉ 2 phút sau đó, SLNA đã có bàn gỡ hòa do công của Phi Sơn. Bàn thắng đó giúp đội bóng xứ Nghệ hưng phấn và nhanh chóng có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút thứ 10 với pha ghi bàn của Mahadi. Những nỗ lực của SHB-Đà Nẵng đều không thành và chấp nhận bại trận 1-2 ngay trên sân nhà trước SLNA.
    Trong khi đó, HA-GL với lứa U-19 đã có một trận ra quân tưng bừng với chiến thắng 4-2 và được dự đoán sẽ tiếp tục có một trận thăng hoa trên sân Long An. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Ngô Quang Sang đã có một trận đấu rất tốt khi chơi áp sát khiến lối đá nhỏ nhuyễn của HA-GL gặp nhiều khó khăn. Những miếng tấn công của đội chủ nhà cũng tỏ ra rất sắc bén với sự càn lướt của Diabate ở phía trên. Sau những cơ hội liên tiếp bị bỏ lỡ, ĐT-LA đã có bàn thắng vượt lên do công của Chí Công ở phút 22. Đến phút 79, tỷ số được nâng lên thành 2-0 cho ĐT-LA sau pha đi bóng khéo léo trước khi tung ra cú sút chìm hiểm hóc của Thanh Hải. Những nỗ lực sau đó của HA-GL chỉ giúp họ có bàn thắng danh dự do công của Lukanovic.
    Trong khi đó, Hải Phòng sau bất ngờ ở trận ra quân tiếp tục tạo nên bất ngờ nữa khi đè bẹp đối thủ mạnh Thanh Hóa với tỷ số 2-0 trên sân Lạch Tray. Còn Đồng Nai phải hành quân ra Nha Trang cũng phải nhận thất bại 1-2 trước tân binh Sanna-Khánh Hòa.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC