• Derby thiếu gia vị, Liverpool chia điểm với Everton
    05:32 | 06/05/2013

    Tổng cộng 26 pha dứt điểm được 2 đội tung về phía cầu môn đối phương trong trận derby vùng Merseyside, nhưng không có một bàn thắng nào được ghi.

    1

    Trên sân nhà, Liverpool là đội chủ động chơi cao còn Everton có xu hướng nhường sân cho đối phương để tập trung phòng ngự. Tuy nhiên, đội khách cũng đã có một số cơ hội đáng kể sau những đợt phản công của mình. Điểm nhấn lớn nhất trong hiệp 1 là việc cả Steven Gerrard và Fellaini, những thủ lĩnh của 2 đội cùng có một pha bỏ lỡ rất đáng tiếc trước khung thành.

    Nhịp độ trận đấu diễn ra khá chậm trong 45 phút đầu. Trong hiệp đấu này, Liverpool chỉ có đúng 1 pha dứt điểm trong vòng cấm của Gerrard, còn lại là 4 cú sút xa cầu may. Bên phía Everton cũng chỉ có một pha dứt điểm cận thành của Fellaini và những cú sút xa khác. Nhưng nhịp độ trận đấu được đẩy lên khá cao trong hiệp 2, đặc biệt là sau khi HLV Rodgers tung tiền đạo thứ 2 vào sân (Borini ở phút 69). Đội chủ nhà có ít nhất 6 cơ hội đáng kể trước khung thành của thủ môn Tim Howard.

    derby_thieu_gia_vi_liverpool_chia_diem_voi_everton_1

    Nhưng khác hẳn với bữa tiệc bàn thắng trên sân của Newcastle ở vòng trước, khi có tới 6 bàn thắng được ghi, ở trận đấu này, trước một hàng thủ được tổ chức tốt của Everton, sự thiếu vắng Luis Suarez đã thể hiện rõ ràng lên hàng công Liverpool. Các pha dứt điểm của The Kop, một phần bị bỏ phí bởi sự vô duyên của các chân sút, một phần đến trong tư thế khó và góc hẹp nhờ vào khả năng di chuyển hợp lý của các hậu vệ áo xanh. Cộng thêm với sự tập trung của thủ môn Tim Howard (3 lần cản phá thành công), các chân sút đội chủ nhà không một lần tìm được mành lưới đối phương.

    Trong hiệp 2, Everton cũng không chú trọng tấn công. Họ chỉ đưa được bóng vào vòng cấm để dứt điểm một lần, nhưng Fellaini sút ra ngoài. Còn lại vẫn là những cú sút từ rất xa để cầu may. Tuy nhiên, họ cũng có một lần khiến các CĐV Liverpool giật mình. Phút 87, cú sút từ ngoài vòng cấm của Anichebe đập vào Lucas khiến bóng đổi hướng. Tuy nhiên, thủ môn Reina đã phản xạ xuất sắc đẩy bóng ra biên. Đó cũng là tình huống cuối cùng trong một trận đấu có khá nhiều cơ hội nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

    Với kết quả này, hy vọng có được vị trí thứ 5 và suất dự Europa League mùa sau của Everton chỉ còn trên lý thuyết, khi khoảng cách giữa họ và Tottenham vẫn là 5 điểm, nhưng đã đá hơn 1 trận.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

    Liverpool: Reina, Johnson, Enrique, Agger, Carragher, Gerrard, Lucas, Henderson (Borini 66’), Coutinho, Downing (Skrtel 79’), Sturridge.

    Everton: Howard, Baines, Gibson, Jagielka, Mirallas (Jelavic 75’), Distin, Osman, Pienaar, Coleman, Fellaini, Anichebe.

    Theo Bongdaplus

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC