- ĐT Singapore vs ĐT Việt Nam 0-2: Tiến Linh, Xuân Son lập công, HLV Kim Sang Sik vẫn phải cẩn trọng lượt về23:45 | 26/12/2024
Bàn thắng từ chấm 11m của Tiến Linh, cùng pha lập công của Xuân Son ở những phút bù giờ cuối cùng trong hiệp 2, đã giúp ĐT Việt Nam vượt qua Singapore với tỷ số 2-0 ở trận bán kết lượt đi Asean Cup 2024 diễn ra tối 26/12.
“Song sát” Tiến Linh, Xuân Son lập công
HLV Kim Sang Sik lại mang đến những bất ngờ trong việc xếp đội hình xuất phát khi Đình Triệu được chọn đứng trong khung thành, Tiến Linh và Tuấn Hải dự bị.
ĐT Việt Nam chọn sơ đồ 5-4-1 với mũi nhọn Xuân Son trên hàng công, hỗ trợ sau lưng anh là Đinh Thanh Bình và Vĩ Hào. Khu vực giữa sân được giao phó cho Quang Hải và Hoàng Đức. Đôi cánh Tiến Anh, Văn Khang tin tưởng bên cạnh bộ ba trung vệ Xuân Mạnh, Thành Chung và Tiến Dũng.
Một đội hình chủ động chơi thấp cho thấy ông Kim không muốn mạo hiểm khi phải chơi trên sân Jalan Besar. Đó cũng là lý do hiệp đấu đầu tiên Việt Nam chỉ có tỷ lệ kiểm soát bóng 31% so với 69% của đội chủ nhà. Tuy nhiên, chúng ta không thua kém số lần chuyền bóng và dứt điểm trên sân. Ở phút thứ 9, Đinh Thanh Bình đã sút tung lưới Singapore nhưng trọng tài căng cờ báo việt vị. Xà ngang của đội chủ nhà đã rung lên nhưng trước đó Xuân Son cũng rơi vào thế việt vị. Ở một vài tình huống khác, tiền đạo của Việt Nam cũng rơi vào cái bẫy việt vị của đối phương.
Vĩ Hào là cầu thủ có nhiều cơ hội tốt nhất nhưng cầu thủ trẻ này đã không tận dụng thành công. Đội chủ nhà cũng có hơn ba cú đá trúng đích nhưng thủ môn Đình Triệu đã làm chủ được tình hình. Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 0-0.
Vào hiệp 2, Duy Mạnh và Tấn Tài được tung vào sân thay cho Tiến Dũng và Tiến Anh. Đội chủ nhà tiếp tục gia tăng tỷ lệ kiểm soát bóng, thậm chí có thời điểm chiếm hơn 70%. Tiến Linh và Ngọc Tân được tung vào ở phút 60 khi Quang Hải và Thanh Bình có dấu hiệu hụt hơi. Khi khả năng tấn công chưa được cải thiện thì Bin Anuar đã đưa bóng vào lưới Đình Triệu, thật may số 20 của Singapore đã rơi vào thế việt vị.
Ngay sau đó chỉ 1 phút, nhận đường chuyền dài từ bên sân nhà, Vĩ Hào phá bẫy việt vị nhưng cú căng ngang lại quá sâu so với đà di chuyển của Xuân Son. Cơ hội đáng kể nhất của đội chủ nhà được tạo ra ở phút 68, sau một pha phá bóng không chính xác của Hồ Tấn Tài, Taufik băng vào dứt điểm trong thế trống trải rất may Đình Triệu đã tung người cứu thua đầy ngoạn mục. Tiến Linh vào sân và phút 77, tiền đạo này suýt có “siêu phẩm” với cú dứt điểm từ cự ly khoảng 55m.
10 phút bù giờ của hiệp 2 đã chứng kiến sự bùng nổ khi Việt Nam gây sức ép liên tục. Ở phút 90+8’, Tiến Linh chuyền bóng cho Xuân Son, sức ép quá lớn đã khiến Shakir để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Chính Tiến Linh lạnh lùng hạ thủ môn Bin Mabud trên chấm 11m.
Những tưởng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số tối thiểu thì ở phút 90+14’, Xuân Son có bàn thắng thứ 2. Thắng 2-0, Việt Nam có quyền tự tin hướng tới trận bán kết lượt về tưng bừng trên sân Việt Trì (Phú Thọ), diễn ra 20h00 ngày 29/12/2024.
HLV Kim Sang Sik vẫn phải cẩn trọng lượt về
HLV Kim Sang Sik cho biết: “Cầu thủ của tôi chưa thích nghi với cả thời tiết lẫn mặt cỏ sân đấu. Đội thật sự khó khăn trong hiệp đầu. Sang hiệp hai, với một số điều chỉnh nhân sự, chiến thuật, chúng tôi đá tốt hơn, đặc biệt là về cuối trận. Cộng thêm nỗ lực và sự tập trung đến cuối cùng của các cầu thủ, đội đã thắng. Nhưng dù thắng 2-0, chúng tôi vẫn phải cẩn trọng khi chuẩn bị cho lượt về”.
Nhà cầm quân Hàn Quốc cho biết ông hài lòng với màn thể hiện của hàng thủ và thủ môn Đình Triệu. “Hàng thủ tôi hài lòng khi không thủng lưới. Singapore mạnh trong phản công chơi bóng dài. Chúng tôi sẽ cùng cố gắng để hoàn thiện và cố gắng chuẩn bị cho các trận tiếp theo. Về thủ môn Đình Triệu ngày càng cải thiện, không thủng lưới, không mắc sai lầm. Dù mắc sai lầm ở trận đầu, tôi nghĩ anh ấy đã làm việc tốt hôm nay. Cảm ơn HLV thủ môn Lee Won Jae đã làm việc tốt với các thủ môn”, HLV Kim Sang Sik nói.
Nguồn: VFF
Tiêu điểm
- 15:14 | 14/01/2025
- 13:57 | 30/08/2016
Chân dung người nổi tiếng
- Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
- Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
- Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
- Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.