• Dư âm trận đấu Liverpool – Arsenal: 5-1: Trò chơi của cảm xúc
    05:59 | 10/02/2014

    Đó là trận đấu của hai đội bóng có lối đá thuộc dạng cống hiến nhất mùa giải năm nay. Nhưng trận đấu đã có cái kết không thể ngờ tới khi một The Kop lên đồng đã nghiền nát Arsenal trong ngày những đứa trẻ nhà Wenger lại trở về với bản chất khờ khạo như lời HLV người Pháp chia sẻ sau trận đấu.
    Có một Liverpool “điên”

    Những đứa trẻ nhà Wenger vẫn rất khờ

    Những đứa trẻ nhà Wenger vẫn rất khờ

    Mùa bóng này Liverpool đã không ít lần nghiền nát đối thủ của mình bằng những tỉ số không tưởng trên sân nhà Anfield. Tuy nhiên, những đối thủ trước đó của họ chỉ là những tên tuổi bé như Norwich, Fulham, West Ham hay Everton. Tuy nhiên, đối thủ lần này của họ là đội bóng đang ngạo nghễ trên ngôi đầu của bảng xếp hạng.
    Nhưng trong một ngày thi đấu quá thăng hoa, The Kop đã dễ dàng đè bẹp Pháo thủ 5-1 với cú đúp của Skrtel và Sterling cùng một thắng của Sturridge. Kết quả chẳng mấy ai ngờ tới trước lúc trận đấu diễn ra.
    Và một Arsenal vẫn rất khờ
    Sau trận đấu, HLV Wenger đã chia sẻ: “Đây thực sự là ngày tồi tệ với chúng tôi. Chúng tôi nghèo nàn trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Liverpool đã chơi quá hay, tôi xin chúc mừng họ. Tôi không thể lí giải được màn trình diễn thất vọng này. Tất nhiên, nó đã dấy lên nhiều câu hỏi bởi chúng tôi đã trải qua nhiều lần, rất ngây thơ và khờ khạo! Tôi phải tìm ra câu trả lời trước trận gặp Man Utd”.
    Đây không phải là lần duy nhất vị HLV người Pháp thừa nhận những cầu thủ trẻ của ông còn khờ khạo. Họ đã từng thảm bại 2-8 trước MU cách đây vài mùa giải, hay mới đây nhất là thất bại 3-6 trên sân Etihad trước Man City. Điều đáng nói, những thất bại thảm hại ấy đều rơi vào đúng thời điểm mà người hâm mộ kỳ vọng ở Arsenal nhiều nhất.
    Đã gần 10 năm trắng tay, đây là mùa giải Pháo thủ được đặt nhiều niềm tin nhất. Nhưng cứ thi đấu phập phù như thế, e rằng số năm trắng tay vẫn khó dừng lại ở con số 10. Đặc biệt trước mắt họ là những ngày giông bão khi những tên tuổi lớn như MU hay Bayer đang lăm le chờ họ.
    Thảm bại tại Anfield cùng chiến thắng 3-0 của Chelsea trước Newcastle với Hat-trick của Hazard đã giúp thầy trò HLV Mourinho tạm thời leo lên ngôi đầu bảng sau vòng 22.
    Đội hình xuất phát:
    Liverpool: Mignolet; Flanagan, Toure, Skrtel, Cissokho; Gerrard, Henderson; Sterling, Coutinho, Suarez; Sturridge
    Dự bị: Jones, Kelly, Ibe, Moses, Aspas, Allen, Alberto
    Arsenal: Szczesny, Sagna, Mertesacker, Koscielny, Monreal, Wilshere, Arteta, Oxlade-Chamberlain, Cazorla, Ozil, Giroud
    Dự bị: Fabianski, Jenkinson, Gibbs, Rosicky, Gnabry, Podolski, Bendtner
    Chelsea 3-0 Newcastle
    Norwich 0-0 Man City
    Sunderland 0-0 Hull City

    Nhật Nam

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC