• Dứt điểm kém, Việt Nam thất thủ trước Thái Lan
    09:03 | 22/11/2013

    Ba lần sút bóng trúng cột dọc cùng vô số cơ hội khác bị bỏ lỡ, Việt Nam đành ngậm ngùi thua cuộc 1-3 trước Thái Lan quá kinh nghiệm và hiệu quả trong tấn công.

    Niềm vui của Thái Lan khi ghi bàn thắng

    Niềm vui của Thái Lan khi ghi bàn thắng

    Các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc rất tự tin, chủ động triển khai bóng tấn công và tạo ra khá nhiều những tình huống ngon ăn về phía khung thành của Thái Lan. Đầu tiên là cú sút của Trọng Luận đi chệch khung thành đối phương trong gang tấc. Tiếc hơn là tình huống sau đó, Văn Vũ nhận bóng thuận lợi từ đồng đội nhưng lại sút bóng trúng cột dọc. Rồi tới Trọng Thiện tung cú sút xa khiến thủ môn của Thái Lan phải bay người cản phá.

    Trong khi đó, Thái Lan không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn Việt Nam nhưng lại rất hiệu quả trong các pha dứt điểm. Phút thứ 9, tận dụng hàng cầu thủ Việt Nam không che bóng trung lộ, Konghla tung cú sút xa đẹp mắt hạ gục thủ môn Phước Anh. Việt Nam cũng có pha đáp trả bằng cú sút hiểm của Bảo Quân nhưng bóng lại tìm đến cột dọc rồi bật ra. Ít phút sau đó, Atirat cầm bóng dũng mạnh vượt qua cầu thủ Việt Nam rồi dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Những phút cuối hiệp 1, Việt Nam tràn lên tấn công và còn chơi năm cầu thủ để gây sức ép về phía Thái Lan nhưng vẫn không tìm được bàn thắng.

    Việt Nam thiếu may mắn đã để Thái Lan xanh giành chiến thắng

    Việt Nam thiếu may mắn đã để Thái Lan xanh giành chiến thắng

    Sang hiệp 2, Việt Nam dồn lên tấn công ngay và tạo được nhiều sóng gió về phía đối phương. Nhưng lại một lần nữa may mắn không về phía các học trò HLV Sergio khi cú dứt điểm của Trọng Luận lại đưa bóng dội cột dọc. Tiếp theo đó là các cú sút của Khánh Hưng, Văn Vũ, Ngọc Hào nhưng đều không thành bàn. Phải đến phút 27, nỗ lực của các cầu thủ Việt Nam mới được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của Trọng Luận.

    Nhen nhóm lại hy vọng gỡ hòa, Việt Nam tràn lên tấn công và liên tiếp hãm thành đối phương. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Việt Nam nhận đòn phản công của Thái Lan khi phút thứ 38, Piyanat thoát xuống ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Thái Lan.

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Victor của Thái Lan thừa nhận: “Việt Nam đã chơi tốt hơn nhưng thủ môn của chúng tôi hôm nay đã thi đấu xuất sắc. Tôi hoàn toàn hài lòng với kết quả này”. Trong khi đó, HLV Sergio thì không hài lòng chút nào với sự phung phí của các học trò trong khâu dứt điểm: “Các cầu thủ của tôi đã dứt điểm không tốt và kém may mắn. Trận thua này, chúng tôi sẽ phải rút kinh nghiệm và cải thiện lạikhả năng dứt điểm cho các cầu thủ trong thời gian tới, nhất là khi SEA Games 27 đã cận kề”.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC