• Everton giận dữ trước lời đề nghị khiếm nhã của M.U
    08:45 | 20/08/2013

    “Nhạo báng và xúc phạm”, đó là tuyên bố đầy bực tức của Everton trước lời đề nghị được hiểu là cuối cùng mà M.U đưa ra cho bộ đôi Marouane Fellaini và Leighton Baines.

    Nghiêm túc chút đi, Moyesy!

    Nghiêm túc chút đi, Moyesy!

    Có thể hiểu được sự giận dữ của “The Toffees”, bởi hai ngôi sao của họ rõ ràng đáng giá hơn nhiều lần số tiền 28 triệu bảng.
    11 năm quản lý Everton, David Moyes thừa hiểu bản tính của Chủ tịch Bill Kenwright. Triết lý của ông này khá đơn giản, sẵn sàng bán bất cứ cầu thủ nào nếu được giá, và cố gắng bù lại bằng những bản HĐ rẻ hơn, hoặc cầu thủ trẻ.

    Từ đầu mùa hè đến nay, đã nhiều lần “The Toffees” đánh tiếng tới M.U, rằng “tại sao đến thời điểm này, ‘ai đó’ vẫn chưa đưa ra lời đề nghị chính thức cho Fellaini và Baines?”.

    Thì đây, đến những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, M.U cũng gửi một bản fax tới Goodison Park, như Kenwright mong muốn. Vậy nhưng, họ té ngửa khi biết rằng đối tác thành Manchester định giá 28 triệu bảng, không phải cho riêng Fellaini, mà bao gồm cả Baines.

    Thật điên rồ hết sức. Theo cách tính toán của Moyes, cầu thủ người Bỉ chỉ đáng giá 16 triệu bảng (ông chỉ mất 17,5 triệu cho Liege và sau 5 năm, giá trị phải giảm xuống) và Baines, chỉ 12 triệu bảng mà thôi.

    Ông có nghiêm túc không đấy, Moyesy? Nên nhớ rằng điều khoản mua lại (đã kết thúc cách đây 2 tuần) của Fellaini là 23,5 triệu bảng và Baines là hậu vệ trái tốt nhất nước Anh hiện tại.

    Và Moyes cũng sớm quên đi “câu thần chú” mà ông cùng Kenwright đã nói trong 11 năm qua, rằng “Everton luôn bán cầu thủ của mình với giá rất đắt. Đó là những gì chúng tôi đã và đang làm.

    Hãy nhớ, không có cầu thủ giá rẻ”? Vì vậy, Moyes đừng làm lạ trước phản ứng của Everton. Trong một thông cáo mới nhất, Alan Myers – GĐ Thương mại mới của “The Toffees” chính thức ngừng mọi cuộc đàm phán và Fellaini cùng Baines sẽ ở lại Goodison Park.

    M.U và Moyes có thực sự là những kẻ nghiêm túc? Không, xin đừng mong chờ điều đó ở họ. Cách trả giá hời hợt này cũng chả khác việc M.U đánh lừa dư luận trong vụ Lewandowski, Cavani, Thiago, Fabregas, Ronaldo, Gareth Bale là bao.

    M.U không thực sự muốn mua ai cả. Vì “đội hình đủ đảm bảo sức cạnh tranh”, nhất là sau chiến thắng trước Swansea, hay vì không có tiền? BLĐ Qủy đỏ chắc chọn vế thứ nhất. Nhưng hãy thành thật một lần, đáp án phải là vế thứ hai.

    Ngày 02/09 TTCN mới chính thức đóng cửa. Nhưng ngay từ bây giờ, đã có thể khép lại những câu chuyện chuyển nhượng của M.U được rồi. Vì “thanh niên David Moyes” chẳng “nghiêm túc” chút nào.

    – Theo khẳng định của Daily Mirror, tiền vệ Luka Modric đã từ chối thiết lập là một phần của vụ chuyển nhượng Gareth Bale.

    Tiền vệ người Croatia muốn trở lại Premier League nhưng không phải Spurs, nơi anh muốn đến là M.U. Trong 2 tuần ít ỏi còn lại của mùa chuyển nhượng, “Quỷ đỏ” sẽ chi ra 35-40 triệu bảng cho Modric, bạn có tin không?

    Theo ĐVO

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC