• HAGL khốn khổ vì “đi săn không súng”
    13:15 | 07/05/2016

    Với triết lý chơi bóng đá đẹp nên HAGL luôn hướng đến việc tấn công đẹp mắt, bất kể các đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Thực tế là đội bóng phố núi đã tạo ra những trận cầu tấn công mãn nhãn cho khán giả nhưng kết quả cuối cùng lại bất lợi cho họ bởi khả năng săn bàn kém.

    Dù chơi ngày một tiến bộ hơn, nhưng Văn Toàn cũng không thể giúp HAGL thăng hoa

    Dù chơi ngày một tiến bộ hơn, nhưng Văn Toàn cũng không thể giúp HAGL thăng hoa

    Dù không còn 3 trụ cột Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng nhưng nhiều HLV và chuyên môn đều chung nhận định rằng HAGL mùa này chơi biến ảo hơn, khó nắm bắt hơn với sự tiến bộ không ngừng của những Văn Toàn, Văn Thanh và sự góp mặt của cặp ngoại binh Ideguchi – Osmar. Trong rất nhiều trận đấu của đội bóng phố núi, bất kể với các đội bóng mạnh hơn thì thế trận tấn công luôn được hướng đến và tạo ra một “bữa tiệc” bóng đá. Nhưng tiếc là “món ăn” được chờ đợi nhất là bàn thắng thì HAGL lại thiếu xót.
    Tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công chính là bài toán đang khiến HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL đau đầu. Chính hiệu năng ghi bàn thấp này khiến HAGL đang tụt dần xuống nhóm nguy hiểm. Trong trận đấu với Thanh Hóa vừa qua, nếu như HAGL tận dụng tốt các cơ hội của mình thì có lẽ mọi thứ đã không kết thúc cay nghiệt đến thế cho đội bóng phố núi.
    Hay trước đó trong trận tiếp SLNA ở sân nhà, HAGL chỉ cần tận dụng được 1 trong số cả tá cơ hội của họ tạo ra thì đã không phải chia điểm. Và cũng nhiều trận đấu trước đó nữa, HAGL vẫn với kịch bản là tấn công rất hay nhưng không ghi được bàn thắng và nhận kết quả cuối cùng bất lợi. Văn Toàn, Văn Thanh đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn thiếu sự nhạy bén trong việc ghi bàn. Trong khi Osmar dù đã ghi được 4 bàn nhưng vẫn chưa đáp ứng đúng kỳ vọng.
    Chơi tấn công nhưng không ghi được bàn thắng thì thường phải trả giả. Và HAGL đã phải nhận những cái giá rất đắt khi phải nhận thất bại ở những phút bù giờ. Tại vòng 2, tiếp đó SHB Đà Nẵng trên sân nhà, HAGL tạo ra thế trận lấn lướt hơn nhưng vẫn nhận thất bại với bàn thua ở phút 90+3 của Merlo. Còn mới đây tại vòng 8, khi trận đấu trôi sang những phút bù giờ, tưởng như HAGL sẽ rời xứ Thanh với 1 điểm thì họ lại phải bàn thua sau cú nã đại bác của Đình Đồng ở phút 90+1.
    Rõ ràng đội bóng phố núi đã cho thấy nhiều tiến bộ so với mùa giải trước, nhưng lối chơi tấn công của họ sẽ còn hấp dẫn hơn nữa nếu như họ biết cách tận dụng cơ hội để sút tung lưới đối phương. Chứ nếu vẫn với kiểu “đi săn không súng”, tạo ra lối chơi tấn công đẹp mắt đó nhưng không thể kết liễu đối thủ rồi lại bị phản đòn và nhận thất bại thì thật đáng lo cho HAGL trong chặng đường dài sắp tới.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC