• Italy 4-3 Nhật Bản, 'siêu kinh điển' tại Confed Cup
    09:49 | 20/06/2013

    Cuộc đối đầu giữa Italy và Nhật Bản đã khiến người hâm mộ phải dõi theo cho tới những phút cuối cùng.

    Balotelii lại nổ súng trong chiến thắng của Italy.

    Balotelii lại nổ súng trong chiến thắng của Italy.

    Do tính chất quan trọng với cả hai đội, không ai nghĩ một thế trận cởi mở lại được Italy và Nhật Bản tạo ra trong 90 phút rạng sáng nay. Đã có 7 bàn thắng được ghi trên sân Itaipava Arena và Giovinco là người ấn định tỷ số 4-3 cho Italy ở phút 86.

    Dù bị đánh giá là cửa dưới nhưng Nhật Bản có khởi đầu như mơ khi Honda và Kagawa lần lượt làm tung lưới Buffon ở giữa hiệp một. Italy chỉ kịp gỡ một bàn trước giờ nghỉ giải lao nhờ công của De Rossi.

    Bước sang hiệp hai, cục diện bất ngờ xoay chiều khi Nhật Bản phải chịu hai bàn thua liên tiếp khá đáng tiếc. Đầu tiên là cú đá phản lưới nhà của hậu vệ Uchida trước khi Balotelli lập công trên chấm 11m.

    Bị lội ngược dòng nhanh chóng nhưng Nhật Bản cho thấy tinh thần vững vàng của họ với bàn gỡ hòa 3-3. Okazaki đánh đầu dũng mãnh từ một pha đá phạt khiến trận đấu trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.

    Nút thắt cuối cùng đã được mở và Giovinco là người làm được điều đó. Cầu thủ nhỏ con của Juventus có pha ghi bàn dễ dàng vào lưới trống sau cú căng ngang bên cánh phải từ Marchisio. Bàn thắng ở phút 86 đã chấm dứt mọi nỗ lực có điểm của Nhật Bản.

    Trận thua thứ hai liên tiếp đồng nghĩa với việc Nhật Bản đã chính thức bị loại khỏi giải đấu năm nay cùng Mexico. Tuy nhiên họ vẫn có quyền ngẩng cao đầu khi cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu đẹp mắt với Italy. Sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu của đội bóng châu Á là rất đáng ghi nhận.

    Công bằng mà nói Nhật Bản xứng đáng có điểm ở trận đấu vừa qua. Đoàn quân của HLV Alberto Zaccheroni thể hiện một bộ mặt khác hẳn sự bạc nhược ở trận ra quân gặp Brazil. Sự thay đổi của họ khiến Italy phải bất ngờ và nếu không có may mắn thì đội bóng thiên thanh thậm chí phải nhận thất bại ở trận này.

    Hàng thủ nổi tiếng của Italy chơi không khác gì những anh hề dù đối mặt với hàng công gồm toàn những người kém họ về thể hình. Hai bàn thua đầu tiên là minh chứng rõ ràng nhất cho những sai lầm khó hiểu của Buffon cùng các đồng đội.

    Trong bàn đầu tiên, De Sciglio có đường chuyền về khá non khiến Buffon buộc phải phạm lỗi với Okazaki trong vòng cấm. Bàn thua thứ hai, đến lượt trung vệ dày dặn như Chiellini cũng phạm sai lầm. Dù hơn hẳn Kagawa tới một cái đầu nhưng cầu thủ của Juventus lại đánh đầu trượt tạo cơ hội cho ngôi sao MU dứt điểm.

    Chưa kể tới tình huống đáng ra Nhật Bản phải ghi bàn ở phút 82, dù chủ động phòng ngự nhưng Italy vẫn để cho Okazaki và Kagawa dứt điểm trúng khung gỗ hai lần liên tiếp đều ở tư thế thoải mái.

    Có thể nói dù không hay hơn đối phương nhưng Italy lại có may mắn và sự vượt trội về đẳng cấp giúp họ lội ngược dòng thành công. Các học trò của Prandelli biết cách ghi bàn vào những thời điểm quan trọng, qua đó đánh bại Nhật Bản dù không áp đặt được thế trận một cách rõ ràng.

    Cùng với Brazil, Italy là đội thứ hai đi tiếp vào vòng bán kết. Trận đấu cuối cùng giữa hai đội bóng này chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi thứ.

    Đội hình ra sân

    Italy: Buffon, Maggio, Barzagli, Chiellini, De Sciglio, Pirlo, Montolivo, De Rossi, Aquilani, Giaccherini, Balotelli.

    Dự bị: Sirigu, Astori, Candreva, Marchisio, Giovinco, Gilardino, El Shaarawy, Cerci, Bonucci, Abate, Diamanti, Marchetti.

    Nhật Bản: Kawashima, Uchida, Yoshida, Konno, Nagatomo, Hasebe, Endo, Okazaki, Honda, Kagawa, Maeda.

    Dự bị: Nishikawa, Inoha, Gotuko Sakai, Kiyotake, Havenaar, Hosogai, Nakamura, Kurihara, Inui, Takahashi, Hiroki Sakai, Gonda.

    Trọng tài: Diego Abal (Argentina)

    Bàn thắng: De Rossi (41′), Uchida (phản lưới, 50′), Balotelli (phạt đền, 52′), Giovinco (86′) – Honda (phạt đền, 22′) Kagawa (33′) Okazaki (69′).

    Theo Vnexpress

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC