• Lận đận như Kiên Trung
    13:39 | 04/10/2013

    Thi đấu cho 3 đội thì đều nhận những kết cục buồn: đội khó khăn, đội giải thể, rồi đội sống lay lắt, Kiên Trung chỉ hy vọng đã quá tam ba bận, qua khỏi số lận đận.

    Kiên Trung ( giữa) trong màu áo K.Kiên Giang

    Kiên Trung ( giữa) trong màu áo K.Kiên Giang

    Đinh Kiên Trung (sinh năm 1989 tại TP.HCM) trưởng thành từ CLB TP.HCM (tiền thân là Cảng Sài Gòn). Nhưng khi tên tuổi của anh được khẳng định (được gọi vào đội tuyển U-23 Việt Nam năm 2011) cũng là lúc đội bóng này gặp vô vàn khó khăn về kinh tế. Tình thế đội bóng quá túng quẫn, chơi hết giai đoạn 1 mùa giải 2012, Trung quyết tâm đi tìm đội bóng khác.

    Anh cập bến Navibank-SG với thời gian 2,5 năm, với một khoản lót tay không cao lắm nhưng chia làm 3 đợt. Số tiền nhận ở đợt 1, Trung “thối” lại cho đội bóng cũ CLB TP.HCM cho nửa năm hợp đồng còn lại. Nhưng rồi, đội Navibank-SG giải thể, Kiên Trung đành phải ra đi tay trắng, chấp nhận ký giấy thanh lý mà không được nhận tiền lót tay 2 đợt còn lại.

    Đầu mùa 2013, Trung về ĐT-LA thử việc và được mời ký hợp đồng. Nhưng phía Gạch chỉ ký cho Trung với giá 450 triệu/năm. Suy đi tính lại, anh lại xuống K-Kiên Giang thử việc để mong giá cao hơn và được ký với hợp đồng 600 triệu/năm. Khi đó, cũng có những thông tin về tình hình khó khăn của K-Kiên Giang, nhưng Trung bấm bụng: “Tôi thi đấu chuyên nghiệp bao nhiêu năm rồi mà chẳng có được khoản tiền nào lo cho gia đình. ĐT-LA trả hơi thấp nên tôi cũng đành liều về K-Kiên Giang để kiếm thêm chút đỉnh vậy”.

    Kiên Trung không ngờ đó lại là một quyết định sai lầm khi K-Kiên Giang thực sự túng quẫn về tài chính. Đội bóng này cứ sống lay lắt và tất nhiên tiền chuyển nhượng của cầu thủ thì cứ bị khất lần khất lượt. Mãi đến giữa mùa, đội bóng này mới thanh toán cho cầu thủ khoảng 50% tiền lót tay và hứa sẽ thanh toán đủ ít trận sau đó. Nhưng rồi lừa hứa gió bay, đến giờ hết giải rồi mà K-Kiên Giang vẫn chưa trả hết tiền lót tay cho cầu thủ và còn nợ thêm cả tiền lương 2 tháng.

    Kiên Trung cùng một số cầu thủ khác nhờ luật sự kiện CLB để đòi tiền nhưng không biết bao giờ mới thấy ngày “lúa về”. Số tiền mà K-Kiên Giang còn nợ cầu thủ lên đến 7 tỷ đồng và gần như không tìm được đầu nào để xoay tiền, chi trả. Kiên Trung tâm sự: “Số tôi đúng lận đận. Người ta ký với nhiều đội thì được tỷ này, tỷ kia, còn tôi qua đội nào cũng khó khăn”.

    Hiện Trung đang thử việc dưới Đồng Nai và cũng đã được HLV Trần Bình Sự gật đầu đồng ý và đang chờ ký hợp đồng. Tất nhiên với tình hình kinh tế hiện nay, giá lót tay cũng không còn cao nữa. Anh chỉ hy vọng quá tam ba bận và lần đến với Đồng Nai này sẽ xuôi chèo, mát mái.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC