• M.U 0-1 Chelsea: Nụ cười Luiz, niềm vui Chelsea!
    05:37 | 06/05/2013

    Khi M.U chủ đinh buông thì trận đại chiến với Chelsea được gói gọn trong 2 điểm nhấn lớn nhất. Nụ cười tinh ranh của David Luiz sau pha tiểu xảo khiến Rafael phải nhận thẻ đỏ. Và niềm vui cho The Blues khi họ giành ba điểm bằng Vàng để đổ bê tông vào vị trí thứ 3.

    1

    BÀN THẮNG
    Chelsea: 
    Mata (87’)

    THẺ ĐỎ
    M.U:
     Rafael (89’)

    QUỶ ĐỎ CHỦ BUÔNG

    Rooney không đá chính nhưng ít ra anh còn có tên trong danh sách dự bị. Nhưng Carrick thì không. Không đá chính, không luôn cả trong danh sách đăng ký thi đấu. Nên nhớ, HLV Wenger từng nhận xét: “Ở M.U, Carrick còn quan trọng hơn cả Van Persie”. Từ đầu mùa, Carrick cũng mới 1 lần không đá cho M.U ở Premiership. Thế là đã rõ, với Quỷ Đỏ, thắng hay bại trước Chelsea không còn quá quan trọng.

    Bởi vậy, đây là cơ hội cho The Blues. Thực tế 20 phút đầu, Chelsea đã trình diễn được bộ mặt khá hơn rất nhiều so với những gì họ thể hiện trong trận thua 2-3 trước M.U ở lượt đi Premiership, hay trận tứ kết FA Cup ngày 10/03. Bởi chỉ trong quãng thời gian này, The Blues cầm bóng 65%, tung ra 3 cú sút. Phút 14, lời cảnh báo đầu tiên được đưa ra. Oscar đi bóng xuyên thẳng vào vòng cấm rồi tung ra cú sút khá hiểm hóc. Sau cú cản phá của thủ thành Lindegaard, bóng chạm cột dọc, M.U thoát thua trong gang tấc. Phút 17, Mata nhả bóng rất thoáng cho Moses ngay trước vòng cấm địa M.U. Nhưng ở cự ly 20m, cú sút của Moses đưa bóng đi thẳng lên trời.

    Khi Chelsea có cơ hội mà không tận dụng được thì đó là lúc M.U dần chiếm lại thế trận. Và như thường lệ, không cần hoa mỹ, chẳng cần cầu kỳ, thậm chí khá chậm rãi, nhưng chỉ bằng những pha bóng đơn giản nhất, Quỷ Đỏ vẫn tạo được sóng gió trước khung thành Cech. Từ các pha bóng tấn công theo phong cách như thế, liên tiếp các phút 43 và 45, Van Persie có cơ hội dứt điểm nguy hiểm nhưng hoặc không chính xác, hoặc không thắng được Cech.

    luiz2

    CHIẾN THẮNG MUỘN MÀNG

    Sang hiệp 2, một thống kê khiến CĐV Chelsea rất yên tâm khi chưa một cầu thủ nào của M.U ghi được bàn ở Old Trafford tại Premiership từ ngày 2/3. Chelsea biết điều này. Họ cũng trong thế buộc phải thắng. The Blues dâng cao đội hình và kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn so với 45 phút đầu. Nhưng trong ngày Oscar, Moses, Demba Ba đều quá mờ nhạt, những pha tấn công theo bài, thiếu đột biến của Chelsea không thể phá vỡ được hàng thủ chơi quyết liệt và chắc chắn của Quỷ Đỏ. Lúc này, người ta mới thấy tiếc sự vắng mặt của Hazard, người dính chấn thương bắp chân trước trận và cũng là người có phong độ cực cao trong giai đoạn cuối mùa giải của The Blues.

    Với thế trận bế tắc, rất nhiều CĐV The Blues muốn Benitez sớm thay người để thổi làn gió mới vào lối chơi, như khi ông rút Lampard và tung Mikel vào sân giúp Chelsea gỡ hòa 2-2 trong trận tứ kết FA Cup ngày 10/3. Nhưng cũng phải mãi tới phút 76, sự thay đổi người đầu tiên mới được Benitez thực hiện khi tung Torres vào sân thay Moses.

    11 phút sau sự thay đổi của Benitez, 3 phút trước khi hết giờ thi đấu chính thức, cuối cùng thì thế bế tắc cũng được khai thông cho Chelsea. Phút 87, sau pha kiến tạo của Oscar, Mata dứt điểm lạnh lùng đánh bại Lindegaard ấn định chiến thắng 1-0 cho Chelsea.

    Ba điểm bằng vàng giành được giúp The Blues đòi lại vị trí thứ 3 từ tay Arsenal. Họ cũng chiếm lợi thế cực lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League khi đã hơn Arsenal 1 điểm và Tottenham 3 điểm. Vật cản khó khăn đầu tiên đã được Chelsea vượt qua. Bây giờ, đội quân của Benitez đầy tự tin hướng tới “trận chung kết” giành vé Champions League với Tottenham giữa tuần này.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

    Man United: Lindegaard; Rafael, Evans, Vidic, Evra; Jones, Anderson (Rooney, 69’); Valencia (Chicharito, 90’), Cleverley (Buttner, 69’), Giggs; Van Persie.

    Chelsea: Cech; Azpilicueta, Ivanovic, David Luiz, Cole; Ramires, Lampard; Oscar, Mata (Ake, 90’), Moses; Ba.

    Theo Bongdaplus

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC