• Man Utd 0-0 Chelsea, thận trọng giết chết cảm xúc
    09:39 | 27/08/2013

    Rooney đá chính, chơi tích cực, nhưng không đủ truyền lửa cho trận cầu lớn đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2013-2014, nơi Man Utd thiếu sắc sảo, còn Chelsea thì thực dụng.

    Tốc độ, những pha tấn công dồn dập kiểu ăn miếng trả miếng, sự quyết liệt đến mức không khoan nhượng, các cơ hội, bàn thắng, thế rượt đuổi là những tình tiết cấu thành một trận cầu hấp dẫn. Nhưng trên sân Old Trafford tối thứ hai, trong trận cầu lớn đầu tiên của mùa giải, trận thư hùng giữa hai ứng cử viên mạnh nhất cho ngôi báu Ngoại hạng Anh mùa này, những tình tiết như thế là điều gì đó thật sự xa xỉ.

    Hai tình huống cầu thủ Chelsea để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng đều không bị thổi phạt đền, không tạo nên kịch tính cho trận đấu, khi số cơ hội ăn bàn nguy hiểm thật sự ít ỏi và số bàn thắng bằng không. Bóng chỉ một lần dội xà ngang cầu môn Man Utd, nhưng trong pha Schurrle mắc lỗi việt vị. Sự quyết liệt vốn có ở những lần đọ sức giữa hai đại kình địch cũng như biến mất ở Old Trafford. Cả trận, trọng tài Atkinson chỉ phải rút hai thẻ vàng, đều phạt các cầu thủ khách.

    Trận đại chiến được chờ đợi nhất vòng hai diễn ra tẻ nhạt. Ảnh: AFP.

    Trận đại chiến được chờ đợi nhất vòng hai diễn ra tẻ nhạt. Ảnh: AFP.

    Tuy nhiên, nếu phải dùng một từ để nói về cảm giác của hai HLV khi tiếng còi tan trận vang lên, đó chỉ có thể là hài lòng. Một điểm kiếm được, dù ít ỏi, vẫn ít nhiều có ý nghĩa, nhất là trong trận cầu lớn đầu tiên của Moyes và cũng là trận chính thức đầu tiên ông cầm quân tại Old Trafford kể từ khi HLV 50 tuổi này được chọn thay Alex Ferguson vĩ đại. Với Mourinho, hòa 0-0 cũng chẳng phải là kết quả đáng phàn nàn, vì dù sao, với bảy điểm qua ba trận (Chelsea đã đá sớm vòng 3 để dự Siêu Cup châu Âu thứ sáu tuần này), ông và các học trò vẫn chễm chệ trên ngôi đầu.

    Wayney Rooney là điểm sáng hiếm hoi của trận đấu, khi bất ngờ được đá chính, đá trọn cả trận và trở thành người truyền lửa cho Man Utd. Nhưng một mình Rooney, với sự xông xáo, nhiệt tình và tinh thần đồng đội cao nhất của anh, vẫn không đủ để nhà ĐKVĐ giành chiến thắng, khi các mắt xích xung quanh như Van Persie, Welbeck hoặc bị bắt chết, hoặc quá vô duyên.

    Thái độ thận trọng là điều dễ nhận thấy nhất trong cách chơi của cả hai bên. Man Utd có Rooney và những gương mặt tốt nhất có thể khác, nhưng không đủ can đảm đẩy cao tốc độ để tìm kiếm đột biến. Với Mourinho, quyết định chọn sơ đồ không tiền đạo tại Old Trafford dễ làm tất cả nghĩ ngay đến việc ông chủ trương cho Chelsea đá thực dụng, chứ không đơn thuần là vì HLV này thất vọng với phong độ của các chân sút thực thụ như Torres, Lukaku hay Demba Ba.

    Thực tế sau đó cho thấy với sáu tiền vệ chia tách thành hai lớp, với cặp Lampard – Ramires và bộ tứ Schurrle – Hazard – Oscar – De Bruyne, đội quân của Mourinho áp đảo, vây ráp và dễ dàng khống chế khu vực giữa sân. Cách chơi này giúp Chelsea hạn chế đáng kể khả năng bùng nổ của phía chủ nhà, nhưng đồng thời tự triệt tiêu khả năng tấn công của chính họ.

    Không có một tiền đạo thực thụ, Chelsea không tạo được khoảng trống và đột biến cần thiết trên mặt trận tấn công. Ảnh: AFP.

    Không có một tiền đạo thực thụ, Chelsea không tạo được khoảng trống và đột biến cần thiết trên mặt trận tấn công. Ảnh: AFP.

    Oscar và Hazard luân phiên được đẩy lên đá như một tiền đạo ảo, nhưng họ, sở trường là những tiền vệ, rõ ràng đã không làm thay được công việc của một trung phong thực thụ, người biết cách di chuyển, tạo khoảng trống và làm tường khi cần thiết. Torres là mẫu tiền đạo như thế, nhưng anh chỉ vào sân trong 30 phút cuối, thời gian không đủ dài để giúp Chelsea tạo khác biệt.

    Suốt hiệp đầu, Chelsea cũng chỉ có đúng hai cơ hội, đều thuộc về Oscar, nhưng một là tình huống tiền vệ này chớp thời cơ, ra chân nhanh trong vòng cấm sau cú phá bóng có phần vụng về của Ferdinand. Cơ hội còn lại là kết quả từ pha phối hợp đẹp mắt, kết thúc bằng cú ra chân của Oscar ở mép vòng cấm, nhưng giống lần trước đó, tiền vệ của Chelsea lại đưa bóng đi đúng vị trí De Gea đã chọn. Man Utd cũng có vẻn vẹn hai cú sút, đều từ ngoài vòng cấm. Rooney kết thúc nhẹ, dễ dàng bị Cech bắt gọn, còn Cleverley thì đưa bóng đi vọt xà.

    Man Utd có cơ hội rất tốt để mở tỷ số ở phút 56, khi Rooney cầm bóng ở trung lộ rồi chuyền vào vòng cấm cho Welbeck, nhưng sau khi xoay trở để tìm góc sút thoải mái nhất có thể, tiền đạo trẻ chủ nhà lại đưa bóng đi chệch đích. Chelsea đáp trả với cú nã đại bác uy lực từ khoảng 30 mét của Cahill, nhưng De Gea xuất sắc đẩy bóng.

    Bất chấp những điều chỉnh nhân sự từ cả hai bên trong thời gian còn lại, đột biến vẫn không đến. Man Utd có cố gắng nhất định trong việc gia tăng sức ép, nhưng sự nửa vời của họ giúp Chelsea đối phó thoải mái. Trọng tài Atkinson có thể gây tranh cãi sau trận khi từ chối cắt còi ở hai tình huống Cleverley rồi Van Persie sút chạm tay Lampard và Obi Mikel trong vòng cấm, nhưng trên thực tế, có vẻ như cả hai cầu thủ của Chelsea đã chủ động khép tay về mà không kịp.

    Van Persie trận này "tắt điện" vì sự đeo bám của cặp Terry - Cahill bên phía Chelsea. Ảnh: AFP.

    Van Persie trận này “tắt điện” vì sự đeo bám của cặp Terry – Cahill bên phía Chelsea. Ảnh: AFP.

    Rooney vẫn là điểm sáng nhất của Man Utd trong thời gian họ ép sân. Tuy nhiên, nỗ lực của anh chỉ giới hạn với các tình huống đi bóng loanh quanh cùng một cú sút xa từ khoảng 35 mét bị Petr Cech xuất sắc hóa giải.

    Đội hình thi đấu:

    Man Utd: De Gea, Jones, Ferdinand, Vidic, Evra, Valencia (Young 67), Cleverley, Carrick, Welbeck (Giggs 78), Rooney, Van Persie.

    Dự bị không sử dụng: Anderson, Smalling, Lindegaard, Kagawa, Buttner.

    Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Cole, Ramires, Lampard, De Bruyne (Torres 60), Oscar, Hazard (Azpilicueta 90+3), Schurrle (Mikel 87).

    Dự bị không sử dụng: Essien, Lukaku, Schwarzer, Mata.

    Thẻ vàng: De Bruyne, Torres.

    Trọng tài: Martin Atkinson

    Ngoại hạng Anh 2013-2014

    xep-hang-1377554677

     

    Theo Vnexpress

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC