• Mourinho mỉa mai FA vì lịch thi đấu vô lý
    06:52 | 29/10/2013

    Chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc vượt qua Man City, Jose Mourinho đã phải hướng sự chú ý sang cuộc chiến với Arsenal tại cúp Liên đoàn chỉ sau có 2 ngày.

    Mourinho bức xúc với lịch thi đấu của FA

    Mourinho bức xúc với lịch thi đấu của FA

    Thời gian gần đây, người hâm mộ đang được chứng kiến sự trở lại của một Jose Mourinho với đầy đủ những phẩm chất làm nên sự “đặc biệt”: thay người chính xác, hết mình ở mỗi trận đấu và cũng rất biết cách… gây sự, “mồm loa mép giải”. Điều đó thêm một lần nữa được chứng minh sau trận thắng Man City.

    Trong bản ghi chú trận đấu của mình, “Người hạnh phúc” tỏ ra rất phấn khích sau khi giành trọn vẹn 3 điểm trước Chelsea. Mặc dù vậy, ông không quên châm biếm cơ quan cao nhất của bóng đá Anh (FA) về lịch thi đấu dày đặc: “Ngày thứ Hai chúng tôi sẽ phải hành quân tới Emirates. Ồ xin lỗi, không phải thứ Hai, đó là thứ Ba (đêm thứ Tư theo giờ VN). Tôi quên mất rằng họ đã cho chúng tôi tới 24h để nghỉ ngơi và chuẩn bị cơ đấy!”.

    Như đã biết, Arsenal vừa có chuyến hành quân đầy nhọc nhằn tới sân Selhurst Park của Crystal Palace cuối tuần trước, trong khi tại sân nhà Stamford Bridge, Chelsea của Mou cũng đã phải “khổ chiến” với Man City để giành trọn 3 điểm ở phút bù giờ nhờ pha lập công của Fernando Torres.

    Theo Mourinho, lẽ tất nhiên trong một trận đấu chỉ diễn ra sau đó có chưa đầy 3 ngày, ông sẽ không thể sử dụng những ngôi sao đã có mặt ở trận đấu trước. Đó là lý do mà trận “derby London” giữa Arsenal và Chelsea tại Emirates sẽ phần nào mất đi tính hấp dẫn của nó.

    “Chúng tôi sẽ chơi một trận đấu làm vừa lòng những người có trách nhiệm, họ đã phân chúng tôi đá vào ngày thứ Ba”, “Người đặc biệt” chế giễu. “Nếu họ muốn một trận cầu lớn, đừng có hòng. Nếu họ muốn những cầu thủ đã chơi hôm thứ Bảy, hãy quên điều đó đi”.

    Chelsea của Mou vừa phải khổ chiến với Man City

    Chelsea của Mou vừa phải khổ chiến với Man City

    “Nhưng nếu điều họ muốn là Arsenal vô địch giải đấu ấy, thì có thể họ đã làm rất tốt. Còn nếu họ muốn một trận derby kinh điển giữa hai “đại gia” London, thì điều họ nên làm là xếp trận đấu vào ngày thứ Tư, không phải thứ Ba”.

    “Tất nhiên, chúng tôi không định đưa ra sân một đội trẻ Chelsea, bởi chúng tôi tôn trọng các CĐV”, Mou tiếp tục tâm sự. “Nhưng dù sao, chúng tôi cần phải bảo vệ cầu thủ của chúng tôi. Họ không thể đá 2 trận liên tiếp chỉ trong vòng có 3 ngày được”.

    “Họ đã chơi từ 12h30 (ngày thứ Bảy), và có 2 ngày rưỡi để nghỉ ngơi”, HLV người Bồ tiếp tục ca cẩm. “Hy vọng những nhà chức trách sẽ hài lòng. Chúng tôi đang cố gắng để làm tốt nhất có thể trong khả năng của mình”.

    Theo Bongda+

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC