• Nhìn lại chiến thắng 7-0 của U-23 Việt Nam: Thắng to nhưng vẫn lo
    09:42 | 09/12/2013

    “Điểm nhấn” Văn Quyết – Văn Thắng

    Với chiến thắng 7-0 trong ngày ra quân của U-23 Việt Nam trước đối thủ Brunei, chắc chắn áp lực của các học trò HLV Hoàng Văn Phúc đã được giải tỏa rất nhiều. Thế nhưng, nhìn lại trận đại thắng của U-23 Việt Nam điểm sáng vẫn là “nhạc trưởng” Văn Quyết – Văn Thắng.

    Văn Quyết linh hồn của U23 Việt Nam

    Văn Quyết linh hồn của U23 Việt Nam

    Có lẽ kết quả 7-0 đã nói lên trình độ và khoảng cách của U-23 Việt Nam và đối thủ Brunei. Nhưng điều khiến NHM quan tâm nhiều nhất chính là lối chơi của U-23 Việt Nam trong ngày đầu ra quân. HLV Hoàng Văn Phúc bố trí đội hình 4-1-4-1 với việc Thanh Hiền làm tiền vệ đánh chặn, để Văn Quyết, Văn Thắng, Mạnh Dũng và Vũ Minh Tuấn đá ngay chân của Hà Minh Tuấn. Trong khi đó Thanh Hòa người, trung vệ bất đắc dĩ phải làm khán giải của SEA Games 27 vì chấn thương được thay thế bằng Tiến Thành. Cặp trung vệ Tiến Thành – Mạnh Hùng đã chơi khá thành công cùng Quang Hùng – Ngọc Đức ở hai cánh. Thủ môn Bửu Ngọc cũng có một ngày nhàn nhả khi đối thủ U-23 Brunei chỉ có tổng cộng chưa đến 5 cú sút trong 90 phút thi đấu chính thức.

    Với trách nhiệm là nhạc trưởng, người truyền lửa trong lối chơi của U-23 Việt Nam. Tiền vệ Văn Quyết đã làm rất tốt khi anh di chuyển rộng ra biên phối hợp cùng Ngọc Đức, Mạnh Dũng. Có khi, cùng Văn Thắng, Vũ Minh Tuấn bó vào trong để đánh thẳng vào vòng 16m50 của đối phương. Có thể khẳng định, tuy Văn Quyết là người không trực tiếp ghi bàn. Nhưng chính tiền vệ Hà Nội T&T chính là linh hồn trong chiến thắng 7-0 của U-23 Việt Nam. Không chỉ có Quyết, Hồng Quân, Vũ Minh Tuấn, Phi Sơn, Mạnh Dũng hay Hà Minh Tuấn cũng đã “nổ súng” ở trận đại thắng ngày ra quân.

    Gương mặt đáng được dành những lời khen ngợi của U-23 Việt Nam sau Văn Quyết chính là Văn Thắng. Tiền vệ không chỉ đóng góp hai bàn thắng cho U-23 Việt Nam, ngoài công tác sẵn sang dâng cao tác chiến cùng Hồng Quân hoặc Hà Minh Tuấn trong vòng cấm của đối phương. Thắng “điếc” là người thường xuyên lùi sâu hổ trợ cho Thanh Hiền và hàng thủ U-23 Việt Nam.

    “tử huyệt” Quang Hùng – Tiến Thành

    Trước một đối thủ yếu hơn chúng ta rất nhiều, nhưng hàng phòng ngự đội bóng áo đỏ vẫn có những dấu hiệu chệch choạc. Đặc biệt là hậu vệ cánh phải Quang Hùng và trung vệ Tiến Thành người đá thay vị trí của Thanh Hào (đã bị loại trước giờ G). Không ai khác hai vị trí này đang là “tử huyệt” của U-23 Việt Nam. Nên nhớ rằng đối thủ của chúng ta là U-23 Brunei, nhưng chắc rằng nếu hàng hàng công của U-23 Singapore, ĐKVĐ U-23 Malaysia hay U-23 Lào hàng thủ của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ không dễ thở đến vậy.

    Ở vị trí trung vệ có lẽ Tiến Thành thoạt nhìn cứng cáp hơn Mạnh Hùng rất nhiều, thế nhưng trung vệ đang khoác áo V.Hải Phòng chỉ là đóng thế cho Thanh Hào khi cầu thủ Đồng Tháp phải bất đắc dĩ làm khán giả SEA Games 27 do chấn thương. Có lợi thế về chiều cao nên Thành không chiến khá tốt, nhưng kinh nghiệm bản lĩnh thi đấu là điều mà trung vệ này còn thiếu.

    U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng

    U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng

    Ngay ở những phút đầu hiệp một khi U-23 Việt Nam đang thăm dò đối thủ Tiến Thành cũng không cho thấy được vai trò của một trung vệ đẳng cấp, cho dù đối thủ chỉ là U-23 Brunei. Ở V-League 2013, HLV Hoàng Anh Tuấn đã phải “cất” Tiến Thành trên băng ghế dự bị vì những sai lầm chuyền bóng ngang khó hiểu. Sự thật thì Thành cũng chỉ được HLV Hoàng Văn Phúc sử dụng chính ở hai trận giao hữu trước HV.An Giang và CLB TP.HCM.

    Với vai trò hậu vệ biên, Quang Hùng đã làm rất tốt nhiệm vụ hổ trợ tấn công cùng Quyết-Dũng-Tuấn-Thắng hay Ngọc, Sơn, Thiên, Hùng. Thê nhưng, điểm mạnh cũng chính là khuyết điểm của Quang Hùng khi dâng lên quá cao, không kịp lui về nếu đối phương tỉnh táo cánh phải của U-23 Việt Nam sẽ là nơi dễ dính đoàn “hồi mã thương” nhất.

    Tuy nhiên, với chiến thắng đầu tay chúng ta cũng nên chúc mừng cho U-23 Việt Nam. Hy vọng đây sẽ là điểm tựa để chúng ta có những bước đi quan trọng và hướng tới mục tiêu cao nhất là tấm HCV SEA Games 27.

    Đình Viên

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC