• Phung phí cơ hội, Olympic Việt Nam thua đau trước Olympic UAE
    12:30 | 27/09/2014

    Có một thế trận khá tốt và còn được chơi hơn người gần cả hiệp hai nhưng Olympic Việt Nam không thể tận dụng tốt cơ hội. Trong khi Olympic UAE chơi rất hiệu quả để giành chiến thắng 3-1.

    Không vượt qua được UAE, tuyển Việt Nam chia tay Asiad 2014

    Không vượt qua được UAE, tuyển Việt Nam chia tay Asiad 2014

    Olympic Việt Nam vừa tạo một bất ngờ lớn tại Asiad 2014 khi vượt qua Olympic Iran rồi Olympic Kyrgyzstan để chiếm ngôi đầu bảng. Và đoàn quân của HLV Miura được chờ đợi tiếp tục tạo nên bất ngờ khi đối đầu với Olympic UAE. Bị đánh giá thấp hơn nhưng các cầu thủ Olympic Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin để kiểm soát thế trận. Nhiều cơ hội ngon ăn được tạo ra nhưng Mạc Hồng Quân, Minh Tuấn… đều không tận dụng thành công.
    Trong khi đó, Olympic UAE buộc phải lùi thấp phòng ngự và phải chơi bóng dài để tận dụng thể hình to cao và sức càn lướt của các mũi nhọn ở phía trên. Phút 21, từ một đường chuyên dài của đồng đội, Saeed Salem Saleh băng xuống đối mặt với thủ môn và tung cú dứt điểm gọn gàng mở tỷ số cho Olympic UAE.
    Bàn thua như một “gáo nước lạnh” nhưng không khiến các cầu thủ Olympic Việt Nam nao lúng mà trái lại vẫn chơi rất tốt để tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm vẫn là vấn đề lớn của các học trò HLV Miura khi Quách Tân rồi Thanh Hiền vẫn không thể tận dụng được các cơ hội. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Olympic Việt Nam đã phải trả giả với bàn thua thứ 2 ở phút 60. Với chỉ một quả tạt đơn giản của đồng đội nhưng trong vòng vây của các hậu vệ Olympic Việt Nam, Saif Khalfan Saeed vẫn có thể băng vào đánh đầu hạ gục thủ môn Bửu Ngọc.
    Để thua hai trái nhưng cơ hội lột ngược dòng vẫn còn mở ra cho Olympic Việt Nam khi ở phút 63, Masoud nhận thẻ dò vì lỗi đánh nguội với Mạc Hồng Quân. Chơi hơn người, các cầu thủ Việt Nam liên tục vây ép đối thủ nhưng vẫn rất vô duyên trong các pha dứt điểm cuối cùng. Phải đến phút 87, khi hậu vệ của Olympic chơi không tập trung để bóng đến chân Huy Hùng. Ở vị trí thuận lợi, Hùng có cú đá má ngoài chân trái cực đẹp ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2.
    Hưng phấn với bàn gỡ, Olympic Việt Nam tràn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hoà. Nhưng chưa thể tìm được xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương thì Olympic Việt Nam liên tiếp phải chống đỡ những miếng phản công cực kỳ sắc bén của Olympic UAE. Sau nhiều tình huống bỏ lỡ, đến phút bù giờ của trận đấu, Bandar Mohammed Saeed có cơ hội đối mặt rồi vượt qua Bửu Ngọc để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Olympic UAE.
    Chia tay Asiad 2014 nhưng đoàn quân của HLV Miura đã có một giải đấu tuyệt vời khi lập kỳ tích vượt qua vòng bảng với ngôi đầu bảng sau hai chiến thắng trước đối thủ mạnh. Và trước đối thủ mạnh hơn là Olympic UAE nhưng Olympic Việt Nam đã chơi một trận khiến đối phương phải vất vả mới giành được vé đi tiếp.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC