- Thắng đậm QNK-Quảng Nam, SLNA chiếm ngôi đầu09:18 | 20/01/2014
Đoàn quân của HLV Vũ Quang Bảo như “cóng chân” trên sân Vinh và dễ dàng bị SLNA đè bẹp đến 6-1. Trận thắng đậm này giúp SLNA vượt qua Hà Nội-T&T để chiếm ngôi đầu bảng.
Trận đấu này được xem như một trận derby xứ Nghệ khi trong thành phần của QNK-Quảng Nam có rất nhiều người Nghệ, từ quân cho tới tướng. Hành quân về chống lại đội bóng quê hương, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo nói cứng là quyết tâm giành ít nhất 1 điểm. Nhưng thực tế trên sân thì hoàn toàn khác.
Các cầu thủ QNK-Quảng Nam như bị “cóng chân” và không thể hiện được gì. Những Thanh Vân, Hải Anh, Công Minh, Cao Xuân Thắng đều thi đấu dưới sức mình khi trở lại sân Vinh. Và ngay phút thứ 4, Emile đã ghi bàn mở tỷ số cho SLNA sau pha phối hợp cùng Công Vinh. Sau đó, Phi Sơn (phút 25’) rồi lại là Emile (39’) ghi bàn giúp SLNA dẫn trước 3-0 sau khi kết thúc hiệp 1.
Thế trận một chiều vẫn nghiêng về cho SLNA trong hiệp 2 và QNK-Quảng Nam thì liên tục phải chịu trận. Nên không có gì quá ngạc nhiên các cầu thủ của HLV Hữu Thắng lại tiếp tục “nhả đạn” vào lưới QNK-Quảng Nam. Lần lượt Hồng Việt (56’), Ndjodo (59’) rồi Công Vinh (69’) ghi thêm ba bàn nữa để nâng tỷ số lên 6-0.Sau đó, SLNA chơi trùng xuống giúp cho QNK-Quảng Nam có được một bàn thắng danh dự do công của Yahaya vào cuối trận. Giành chiến thắng 6-1, SLNA vượt qua Hà Nội-T&T để chiếm ngôi đầu bảng, dù cùng 6 điểm với đội bóng thủ đô nhưng hơn về hiệu số bàn thắng.
Trong khi đó, trận đấu còn lại giữa HV-An Giang và Đồng Nai trên sân Long Xuyên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Đội khách Đồng Nai nhập cuộc tốt hơn khi hàng tiền vệ chơi chủ động và kiểm soát bóng nhiều hơn để tổ chức tấn công về phía HV-An Giang. Nhưng những miếng đánh cuối cùng của Đồng Nai lại thiếu sắc bén để xuyên thủng hàng phòng ngự của HV-An Giang. Phải đến giữa hiệp 1, chủ nhà HV-An Giang mới sốc lại đội hình và dần lấy lại thế trận. Những cơ hội ngon ăn được tạo ra cho đội chủ nhà nhưng Felix, Dosso, Ngọc Quốc… đều bỏ lỡ.
Đầu hiệp 2, Đồng Nai chỉ còn thi đấu với 10 người do Đức Thắng nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Nhưng HV-An Giang vẫn không thể tận dụng được thế trận này để tìm bàn thắng. Những pha tấn công của chủ nhà bế tắc trước hàng phòng ngự chơi kỷ luật của Đồng Nai. Ngược lại, những pha phản công của Đồng Nai lại cho thấy sự nguy hiểm hơn nhiều. Những lần thoát xuống và dứt điểm hiểm hóc của Khánh Thành và Thiago mà không có sự xuất sắc của thủ môn Santos thì chủ nhà HV-An Giang đã phải ôm hận.
Kết quả vòng 2:
HA-GL – Hà Nội-T&T: 1-4
V-Ninh Bình – Than Quảng Ninh: 1-3
Thanh Hóa – SHB-Đà Nẵng: 1-0
ĐT-LA – V-Hải Phòng: 2-2
SLNA – QNK-Quảng Nam: 6-1
HV-An Giang – Đồng Nai: 0-0Trúc Phương
Tiêu điểm
- 17:53 | 10/03/2025
- 13:57 | 30/08/2016
Chân dung người nổi tiếng
- Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
- Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
- Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
- Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.