• Thua đậm SHB Đà Nẵng, HLV Việt Hoàng xin lỗi người hâm mộ
    17:25 | 26/07/2016

    Hải Phòng đã phải nếm chịu thất bại thứ 2 từ đầu V-League trước SHB.ĐN. Trận thua đậm 0-3 đã giáng mạnh vào niềm kiêu hãnh của đội bóng đất Cảng và HLV Trương Việt Hoàng đã công khai xin lỗi người hâm mộ nơi đây.

    HLV Việt Hoàng (Hải Phòng)

    HLV Việt Hoàng (Hải Phòng)

    Sau giai đoạn thăng hoa, độc chiếm ngôi số 1 trên BXH và được nhận định là ứng viên sáng giá cho chức vô địch, Hải Phòng đã có dấu hiệu chững lại bằng hai trận hòa trước HA.GL, Sài Gòn FC ở các vòng 16, 17. Thế nên trận gặp SHB.ĐN được xem là cơ hội tốt để họ lấy lại uy danh của mình nhất là khi được chơi trên sân nhà Lạch Tray và đối thủ mất chân sút chủ lực Gaston Merlo. Tuy nhiên, Hải Phòng đã nếm trải trận thua đậm nhất từ đầu mùa với tỷ số 0-3. Thất bại đó khiến cho khoảng cách giữa họ với đội nhì bảng SHB.ĐN chỉ còn là 3 điểm. Sau trận thua đó, HLV Trương Việt Hoàng bày tỏ: “Thay mặt đội bóng tôi gửi lời xin lỗi đến toàn thể NHM bóng đá Hải Phòng. Những lúc khó khăn như này mong NHM luôn đồng hành cùng đội bóng để vượt qua những khó khăn sắp tới”. Cũng nói thêm rằng ở trận thua SHB.ĐN vừa qua, hệ thống phòng ngự của Hải Phòng đã không giữ được sự chắc chắn của mình khi đội trưởng Văn Phú có dấu hiệu đuối sức và thủ môn Văn Lâm có phần non nớt trong các pha ra vào, cản phá. Sau trận thua đó, các CĐV Hải Phòng đã có những phản ứng về cách cầm còi của tổ trọng tài chính, đặc biệt sau tình huống hậu vệ Anh Hùng bị thẻ vàng thứ 2 rời sân. Một số CĐV chủ nhà đã phản ứng thái quá và buộc lực lượng an ninh vào phải cuộc gắt gao.

    Trắng tay trên sân nhà và bị các đội phía sau bám sát, Hải Phòng còn đối mặt với gian khó nữa khi ở 3 vòng đấu tới họ phải giáp mặt với 3 đội mạnh là Than.QN (vòng 18), B.BD (vòng 19) và HN.T&T (20). Ba trận đấu liên tiếp gặp toàn “hổ báo”, đội bóng đất Cảng đang đi vào vòng nước xoáy thực sự và nếu không giành kết quả khả quan thì việc bị phế ngôi số 1 rất có thể sẽ đến với họ.

    HFF

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC