• Thua Đồng Tháp, HAGL tiến gần hơn đến hạng Nhất
    10:27 | 16/08/2015

    HAGL tiếp tục thể hiện một lối chơi nhạt nhòa và bị thua sát nút 0-1 trên sân Cao Lãnh trước Đồng Tháp, đù đội chủ nhà cũng có một trận đấu khá tệ. Trận thua này khiến HAGL tiến gần hơn đến hạng Nhất.

    Thua Đồng Tháp, HAGL (trai) tiến gần hơn đến hạng Nhất

    Thua Đồng Tháp, HAGL (trái) tiến gần hơn đến hạng Nhất

    Buộc phải thắng để thoát khỏi vị trí cuối bảng, nên dù phải thi đấu sân khách dưới cái nắng oi bức tại Cao Lãnh, HAGL vẫn chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu. Tuy nhiên, những gì đội bóng phố núi có thể làm vẫn là lối chơi phối hợp nhỏ, kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng lại hoàn toàn vô hại trước hàng phòng ngự của Đồng Tháp. Tấn công không hiệu quả, trong khi phòng ngự lại sơ hở, HAGL đã phải trả giá. Phút 40, từ pha lên bóng nhanh bên cánh trái, Thanh Hiền thực hiện cú vẩy má ngoài chân phải đẹp mắt loại hết hàng phòng ngự HAGL cho Nguyễn Đồng Tháp từ cánh phải ập vào tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Minh Nhựt, mở tỷ số cho Đồng Tháp.
    Bị dẫn trước, HAGL căng tăng cường sức sức ép trong hiệp hai. Nhưng việc chân sút Moussa bị treo giò khiến đội khách thiếu một sát thủ thực thụ để có thể xuyên thủng hàng thủ Đồng Tháp. Dù rằng hàng thủ của Đồng Tháp ở trận này cũng có nhiều tình huống sở hở nhưng các cầu thủ HAGL cũng không thể tận dụng được. Ngoài một số tình huống đá phạt của Xuân Trường hay Công Phượng thì cũng không thắng được thủ môn Khoa Điển. Giành chiến thắng trong trận cầu 6 điểm này, Đồng Tháp gần như đã chắc suất trụ hạng. Trong khi đó, HAGL vẫn dậm chân ở đáy bảng và ngày càng gần hạng Nhất hơn.

    Nổi buồn của các cầu thủ HAGL

    Nổi buồn của các cầu thủ HAGL

    Trên sân nhà Cẩm Phả, Than Quảng Ninh có khởi đầu rất thuận lợi nhưng rồi lại phải mướt mồ hôi mới bảo về được chiến thắng trước Hải Phòng. Đội chủ nhà sớm có bàn thắng dẫn trước với pha đi bóng và dứt điểm đẹp mắt của Xuân Tú ở phút thứ 7. Nhờ thế, Than Quảng Ninh chơi càng hưng phấn hơn và có bàn nâng đôi cách biệt ở phút 34 do công của Hoàng Max. Tuy nhiên, trước khi hiệp một khép lại, Than Quảng Ninh chịu thiệt về người khi trung vệ Huy Cường nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Nhờ thế, Hải Phòng tràn lên gây sức ép liên tục trong hiệp hai nhưng phải đến phút 72 mới có bàn gỡ do công của Fagan. Những đó cũng là tất cả những gì Hải Phòng làm được trước hàng thủ kín kẽ của Than Quảng Ninh. Thậm chí cuối trận, Hải Phòng còn bị đuổi một người khi Văn Nam nhận thẻ đỏ.
    Trong khi đó, trận đấu trên sân Chi Lăng giữa SHB Đà Nẵng và ĐTLA không hấp dẫn như dự đoán dù có cơn mưa bàn thắng với 10 bàn thắng được ghi. Đội chủ nhà SHB Đà Nẵng hoàn toàn làm chủ trận đấu khi “dội bom” vào lưới ĐTLA tới 5 bàn trong hiệp một. Sang hiệp hai, ĐTLA gắng gượng được 3 bàn thắng danh dự nhưng cũng nhận thêm 2 bàn thua nữa để khép lại trận thua tệ hại 3-7.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC