• Thua Nhật Bản 0-3, tuyển nữ Việt Nam vẫn đáng được khen ngợi
    04:57 | 01/10/2014

    Thi đấu nỗ lực, quyết tâm giúp đội tuyển nữ Việt Nam hạn chế được sức mạnh của tuyển nữ Nhật Bản và còn tạo ra thế trận ngang ngửa những phút đầu trận. Nhưng với bản lĩnh của nhà vô địch thế giới, Nhật Bản có nhiều phương án để ghi bàn và giành chiến thắng 3-0.

    Tuyển Việt Nam

    Tuyển Việt Nam

    Đội tuyển nữ Nhật Bản đang là nhà ĐKVĐ thế giới, ĐKVĐ châu Á và cũng là ĐKVĐ Asiad. Đụng độ với đối thủ quá mạnh này ở bán kết thì quá khó cho tuyển nữ Việt Nam có thể tiếp tục làm nên bất ngờ, thậm chí sẽ còn là một trận thua đậm. Điều người hâm mộ chờ đợi là các cô gái Việt Nam sẽ có màn trình diễn ra sao trước đối thủ lớn. Và với tinh thần thi đấu quả cảm mà tuyển nữ Việt Nam luôn thể hiện, chúng ta đã có một trận đấu đầu nỗ lực và đang khen ngợi trước đội tuyển nữ Nhật Bản.

    Thua Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam vẫn đáng được khen ngợi

    Thua Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam vẫn đáng được khen ngợi

    Những phút đầu trận, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã gây ấn tượng với lối chơi tự tin và giằng co thế trận với Nhật Bản. Tuyển nữ Việt Nam đã chơi ngang ngửa với đối phương trong 15 phút đầu. Nhưng với bản lĩnh của nhà vô địch thế giới, Nhật Bản cũng có nhiều phương án để tìm kiếm bàn thắng. Phút 25, xuất phát từ pha đấm bóng không thành công của thủ môn Kiều Trinh, Sakaguchi Mizuho ập vào tung cú sút bồi mở tỷ số cho Nhật Bản.
    Nhật Bản càng tấn công ào ạt về phía Việt Nam sau đó. Tuy nhiên, hàng thủ của tuyển nữ Việt Nam cố gắng tổ chức phòng ngự chặt chẽ và giữ cự ly đội hình để hạn chế sức ép với khung thành của thủ môn Kiều Trinh. Trong khi đó, thủ môn Kiều Trinh cũng chơi xuất sắc với liên tiếp những pha bay người cứu thua. Riêng hiệp 1, thủ môn người Đồng Tháp đã có tới năm tình huống phản xạ xuất thần giúp đọi tuyển Việt Nam không bị nhận thêm bàn thắng.
    Chơi rất hay nhưng Kiều Trinh vẫn phải vào lưới nhặt bóng hai lần nữa ở hiệp hai sau những pha bóng không chiến uy lực của Nhật Bản. Phút 54, xuất phát từ pha phá bóng dội xà ngang của hậu vệ Việt Nam, Kitahara ập vào thực hiện đường chuyền cho Osafune Kana bật cao đánh đầu ghi bàn. Đến phút 74, Miyama Aya đá phạt góc để cho Yuika bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0. Thi đấu hoàn toàn lép vế trong hiệp 2, nhưng các cô gái Việt Nam cho thấy một tình thần thi đấu rất nỗ lực, quả cảm để hạn chế các bàn thắng. Riêng thủ môn Kiều Trinh cũng có thêm nhiều tình huống phản xạ xuất thần.
    Thua Nhật Bản 0-3, tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận tranh HCĐ với Hàn Quốc, đội thua CHDCND Triều Tiên với tỷ số 1-2. Trận tranh HCĐ sẽ diễn ra lúc 15h ngày 1-10.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC