• Tour du đấu Trung Đông: Barca có (đủ sức) hàn gắn thế giới?
    10:50 | 07/08/2013

    “Tour du đấu vì hòa bình” là tên mà Barcelona chọn để đặt cho chuyến đi mùa Hè tới Israel và Palestine, hai quốc gia đang là điểm nóng của xung đột ở Trung Đông.

    Ngay sau khi đánh bại Santos 8-0 trong trận đấu tranh cúp Joan Gamper, toàn đội Barcelona đã lên máy bay, tới Trung Đông, bắt đầu chuyến du đấu muộn hơn so với các đội bóng khác ở châu Âu.

    Sứ mệnh hòa bình

    Tối Chủ nhật vừa qua, Lionel Messi cùng đồng đội đã có show diễn kỹ năng trong buổi tập huấn được theo dõi bởi 12.000 người hâm mộ Israel. Mỗi khi tiền đạo người Argentina chạm bóng, đám đông trên khán đài SVĐ Bloomfield, Tel Aviv lại hò reo cuồng nhiệt.

    Trước buổi tập đó, Tống thống Israel Shimon Peres đã có bài phát biểu gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ Barcelona: “Các bạn là đại sứ hòa bình. Các bạn mang ánh sáng đến với người dân nơi đây, hy vọng tới trẻ em nơi đây và thông điệp hòa bình cho cả Trung Đông”.

    Cầu thủ Barcelona trong chuyến đi tới Trung Đông

    Cầu thủ Barcelona trong chuyến đi tới Trung Đông

    Barcelona đến vùng đất này một tuần sau khi lãnh đạo Israel và Palestine đồng ý gặp nhau tại Washington để thảo luận sơ bộ về việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ gần 3 năm qua. Chủ tịch Barcelona, Sandro Rosell dựa vào đó cũng nêu lên những ước vọng lớn lao, rằng sự xuất hiện của Barcelona sẽ góp phần mang “hy vọng, động lực và sự hàn gắn” tới vùng đất vẫn “nóng” bởi tranh chấp, bom đạn, chết chóc.

    “Đây là thời điểm tuyệt vời bởi nó trùng với quá trình đàm phán hòa bình ở Washington. Cả thế giới đang theo dõi bạn và việc đàm phán và tất cả chúng ta đều cầu nguyện mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp” – Chủ tịch Barca bộc bạch.

    “Giọt nước đổ vào đại dương”

    Khi chuyến đi này được công bố lần đầu tiên vào tháng 2, ông Rosell đã bày tỏ mong muốn sẽ có thể tổ chức trận đấu giữa Barcelona và đối thủ gồm đội bóng tập hợp những cầu thủ của Israel và Palestine. Rosell tâm sự rằng dù nỗ lực của Barca chỉ là giọt nước đổ vào đại dương nhưng với ông giọt nước đó là quan trọng và tin rằng nó sẽ giúp hàn gắn Israel và Palestine.

    Thế nhưng kế hoạch này đã bị bãi bỏ bởi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Palestine Jibril Rajoub, người cho rằng “giọt nước” đó không hề tác động tới chính trị của hai quốc gia.

    Không thể phủ nhận chủ ý tốt đẹp của Barcelona nhưng nghĩ về “sứ mệnh hòa bình” đối với một đội bóng từ châu Âu có vẻ quá xa xôi đối với tình trạng tranh chấp ở Trung Đông. Nếu có ảnh hưởng, thì đó chỉ là giúp người dân tạm quên đi những nỗi lo đời thường để hòa mình vào tình yêu bóng đá.

    Khi Barca đã đặt chân tới Palestine, các tờ rơi bằng tiếng Anh với những dòng chữ như “Thể thao dưới sự phong tỏa” xuất hiện khắp nơi. Người ta còn nhìn thấy bản báo cáo về hậu quả sự chiếm đóng của Israel với thể thao Palestine với những lời lẽ đầy sự căm hận.

    Omar Amat, cư dân ở thị trấn phía Nam Hebron, vui mừng khi thấy các thần tượng của mình ở SVĐ Dura nhưng anh cũng nghi ngờ sự có mặt của các cầu thủ Barca sẽ tạo ra bất cứ hiệu ứng nào sau đó: “Thật khó để giúp cho hòa bình ở đây. Tất cả các nhà lãnh đạo và chính trị gia đã cố gắng trong tất cả thời gian và chưa làm được gì. Dù sao tôi cũng đánh giá cao nỗ lực của CLB”.

    Chỉ đọng lại giá trị nhân đạo

    Những gì còn đọng lại trong chuyến đi của Barcelona chính là giá trị nhân đạo mà các cầu thủ mang tới cho trẻ em của 2 quốc gia này.
    Ngày 4/8, các ngôi sao của Barca đã có buổi giao lưu với những trẻ em bị ung thư trong thị trấn Ramat Gan, gần thành phố Tel Aviv, Israel. Các cầu thủ Barca đã ký tặng và chụp ảnh cùng những em nhỏ. Các em cũng được tận mắt chiêm ngưỡng những màn biểu diễn đẹp mắt của các ngôi sao với trái bóng. Buổi giao lưu ý nghĩa này mang niềm vui đến với các em nhỏ, giúp các em quên đi bệnh tật.

    Phát biểu trên kênh thể thao địa phương, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ vui mừng: “Đây là ngày dành cho những đứa trẻ. Những cầu thủ của Barcelona đã mang đến cho các em điều mà chúng hy vọng”.

    Theo TTVH

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC