• Việt Nam – Myanmar: 6-0 Thắng dễ đến phát chán
    05:26 | 03/07/2014

    Chiến thắng trước Myanmar là điều toàn đội Việt Nam hướng đến trong trận đấu được xem là ra mắt của tân HLV Toshiya Miura. Nhưng đối thủ Myanmar quá yếu giúp Việt Nam dễ dàng chiến thắng khiến màn ra mắt của HLV Miura kém dư vị.

    Công Vinh (9) cùng đồng đội vui mừng chiến thắng

    Công Vinh (9) cùng đồng đội vui mừng chiến thắng (Ảnh Đình Viên)

    Cả hai đội tuyển Việt Nam và Myanmar đều hướng đến việc thử nghiệm lực lượng qua trận giao hữu này. Nhưng trong khi Việt Nam vẫn giữ bộ khung chính với những cựu binh giàu kinh nghiệm và cho một số cầu thủ trẻ vào thử nghiệm thì phía Myanmar lại trái ngược hoàn toàn. Myanmar đưa ra sân một đội hình rất non, khác hẳn với một đội tuyển từng làm khổ sở tuyển Việt Nam tại AFF Cup hai năm trước.
    Myanmar đang trẻ hóa lực lượng nhưng có lẽ nào họ lại gạt bỏ những nhân tố tốt để thử nghiệm đội hình trẻ thi đấu rất non nớt. Chính HLV Avramovic thừa nhận sau trận đấu, các cầu thủ khiến ông thất vọng. “Đặc biệt là hàng hậu vệ trong những tình huống 1 đấu 1 với các tiền đạo Việt Nam thường để thua. Trong một trận đấu chỉ thua một vài lần là cũng rất khó khăn rồi, trong khi trận đấu này các hậu vệ của tôi để thua đến 8-9 lần trong những pha đấu tay đôi như thế”, HLV Avramovic thừa nhận.
    Với một trận đấu nghiêng hẳn một chiều cho Việt Nam như thế khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ rằng Myanmar mang “hàng kém chất lượng” sang Việt Nam. Đội khách hầu như không có được tình huống dàn xếp tấn công nào cho ra hồn mà cả trận chỉ toàn chống đỡ sức ép của Việt Nam. Thế là mới phút 33, Việt Nam đã có bốn bàn thắng vượt lên dẫn trước với hai bàn của Hải Anh và hai bàn của Công Vinh. Nếu trước đó, Hải Anh và Minh Tuấn xử lý tốt hơn trong các pha đối mặt thì có lẽ tỷ số còn cao hơn thế. Phải nói thêm là Việt Nam dễ dàng ghi bàn do hàng phòng ngự Myanmar quá yếu, không để mất bóng trước vòng 16m50 thì lại kèm người sơ hở để các cầu thủ Việt Nam thoải mái di chuyển, ghi bàn.
    Tỷ số vẫn chưa dừng lại ở đó khi ngay đầu hiệp hai, Công Vinh có thêm một bàn thắng nữa để hoàn tất cú hat-trick mà hàng thủ Myanmar vẫn chơi theo kiểu “mời anh xơi”. Dẫn bàn quá đậm khiến các cầu thủ Việt Nam cũng không còn hào hứng lắm trong việc ghi bàn và chuyển sang chơi chậm, giữ bóng nhiều hơn. Trận đấu tẻ nhạt khiến nhiều khán giả bỏ về giữa trận. Những phút còn lại, Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội cho Thành Lương, Văn Hoàn nhưng chỉ có Văn Quyết ghi thêm bàn thắng để ấn định chiến thắng 6-0 cho Việt Nam.
    Cầu thủ ghi bàn:
    Việt Nam: Hải Anh (10’, 14’), Công Vinh (18’, 33, 51’), Văn Quyết (86’)

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC