• Việt Nam thua toàn diện trước Thái Lan
    06:15 | 15/10/2015

    Thầy trò HLV Miura phải tâm phục, khẩu phục cúi đầu trước Thái Lan sau trận thua đậm 0-3 với một thế trận hoàn toàn lép vế trên sân nhà.

    Việt Nam thua toàn diện trước Thái Lan

    Việt Nam thua toàn diện trước Thái Lan

    Với khí thế lên cao từ trận hòa 1-1 trước Iraq cùng việc được chơi trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam đã chủ động tấn công ngay từ đầu trận. Trong khoảng nửa đầu hiệp một, các học trò HLV Miura kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn, nhất là khi Thái Lan cũng có phần chơi thăm dò với đội hình thấp. Tuy vậy, các miếng tấn công của Việt Nam khá rối rắm và không thể gây khó cho hàng phòng ngự Thái Lan.

    Niềm vui chiến thắng của Thái Lan

    Niềm vui chiến thắng của Thái Lan

    Sau đó thì Thái Lan dâng cao đội hình đáp trả và ngay lập tức Việt Nam phải nhận những đòn cháng váng. Nếu như cú sút cận thành của Teerasil Dangda ở phút 18 hơi nhẹ nên bị Nguyên Mạnh bắt gọn thì chỉ 11 phút sau, Kroekrit có cú nã đại bác từ ngoài vòng 16m50 tung lưới Việt Nam Việt Nam. Đó là tình huống mà hàng thủ Việt Nam bị hút về pha phối hợp của bộ đôi Songkrasin và Dangda rồi khi bóng được chuyền ngang vào trong thì quá trống trải cho cho Kroekrit đi bóng vài nhịp rồi nắn nót tung cú sút.
    Bàn thua khiến các cầu thủ Việt Nam càng lúng túng và bế tắc trong triển khai tấn công. Suốt hiệp mộ, Việt Nam hầu như không có pha bóng thực sự nguy hiểm nào về phía Thái Lan. Trong khi đó, nếu may mắn hơn Thái Lan đã có bàn thắng thứ 2 trước khi hiệp một kết thúc, sau cú sút phạt đẳng cấp của A-Nan dội xà ngang khung thành Việt Nam, rồi cú đánh đầu nối sau đó của Mongkol bị Nguyên Mạnh cản phá.
    Quyết tâm dâng cao đội hình tìm kiếm bán gỡ nhưng Việt Nam còn chơi tệ hơn trong hiệp hai. Khi những pha tấn công thiếu sắc bén và dễ dàng bị cắt đứt thì Việt Nam còn phải nhận đòn phản công của Thái Lan. Phút 59, từ pha phản công nhanh bên cánh trái, Kroekrit thoát xuống căng ngang bóng vào trong khiến trung vệ Đinh Tiến Thành lao xuống cản phá nhưng lại đưa bóng thẳng về lưới nhà.
    Đến lúc này thì tâm lý thi đấu của cầu thủ Việt Nam cũng xuống dốc để rồi phút 70, Việt Nam phải nhận thêm một bàn thua rất bẽ mặt. Đó là tình huống mà cầu thủ Việt Nam đứng rất đông trước khung thành nhưng đều bị hút bóng, di chuyển rối loạn để cho các cầu thủ Thái Lan phối hợp như đá ma trước khi Bunmathan ghi bàn. Nhưng phút còn lại, Việt Nam nỗ lực tấn công nhằm tìm bàn thắng danh dự nhưng cũng bất thành.
    Thắng trận này, Thái Lan giữ vững ngôi đầu với 10 điểm và tràn trề cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018. Trong khi Việt Nam giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 3 với 4 điểm và gần như không còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC