• Việt Nam – Uzbekistan: 1-3: Đứng vững được 70 phút
    09:23 | 16/10/2013

    Chủ nhà Uzbekistan lấn lướt hoàn toàn nhưng các cầu thủ Việt Nam cũng đã chống đỡ đến phút 70 mới để lọt lưới. Thua 1-3 nhưng Việt Nam đã có một trận đấu rất kiên cường.

    Thua tiếp trận thứ ba, thầy trò HLV Văn Sĩ dừng cuộc chơi

    Thua tiếp trận thứ ba, thầy trò HLV Văn Sĩ dừng cuộc chơi

    Việt Nam đã thua hai trận và rất khó có cửa giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Uzbekistan cũng mới chỉ có 1 điểm sau 1 lượt trận và tất nhiên muốn “đè ngửa” Việt Nam trên sân nhà để lấy trọn 3 điểm, nuôi tiếp hy vọng vào vòng trong. Vì thế, một trận hòa trên đất Uzbekistan cũng là quá tốt với thầy trò HLV Nguyễn Văn Sĩ. Nên nhớ, Uzbekistan là đội bóng thuộc tầm châu lục và chỉ chịu nép mình trước Nhật, Úc, Hàn Quốc, Iran.

    Lối chơi kín kẽ của Việt Nam khiến chủ nhà Uzbekistan cầm bóng nhiều hơn trong hiệp 1 nhưng hầu như không tạo được nhiều cơ hội tấn công về phía khung thành thủ môn Thanh Bình. Chỉ đến cuối hiệp 1, đội chủ nhà mới có hai tình huống thực sự nguy hiểm với pha bay đánh đầu bị thủ môn Thanh Bình bắt gọn bóng và tình huống đá phạt gián tiếp nhưng khung thành của Việt Nam vẫn đứng vững.

    Những phút đầu hiệp 2, Uzbekistan cũng vẫn chưa thể tìm được đường xuyên thủng hàng phòng ngự Việt Nam. Trong khi đó, HLV Văn Sỹ cũng có những sự thay đổi người khi đưa Văn Thắng vào thay Thành Lương, rồi Công Vinh vào thay Ngọc Duy để tận dụng những tình huống phản công.

    Nhưng đến phút 70, sau những nỗ lực vây ép, Uzbekistan đã có được bàn thắng mở tỷ số do công của Rashidov. Nhanh chóng ít phút sau đó, chủ nhà lại có thêm bàn thắng nâng đôi cách biệt với cú dứt điểm của Alexander Geynrikh.

    Tưởng như với hai bàn thua chóng vánh, các cầu thủ Việt Nam sẽ nhanh chóng sụp đổ thì bất ngờ Trọng Hoàng lên tiếng với bàn thắng gỡ rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 77. Bàn thắng giúp Việt Nam lên tinh thần và tiếp tục nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ hòa và tạo ra một thế trận rất căng thẳng. Phút 89, Việt Nam được hưởng một quả đá phạt trực tiếp nhưng cú sút của Công Vinh đi không chính xác. Nhưng rồi sau đó, hy vọng của Việt Nam bị dập tắt khi Sergeev ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Uzbekistan.

    Sau ba trận thua, Việt Nam xếp chót bảng. Trong khi đó, UAE với chiến thắng 4-0 trước Hong Kong tiếp tục dẫn đầu bảng với 3 trận toàn thắng. Giành chiến thắng trước Việt Nam, Uzbekistan giành ngôi nhì bảng, cùng 4 điểm với Hong Kong nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại.

    Cầu thủ ghi bàn:

    Uzbekistan: Rashidov (70’), Geynrikh (75’), Sergeev (90’+1)

    Việt Nam: Trọng Hoàng (77’)

    Đội hình thi đấu của Việt Nam:

    TM Thanh Bình, Văn Hoàn, Văn Biển, Phước Vĩnh, Văn Nhiên, Sỹ Cường, Ngọc Duy (Công Vinh 58’), Trọng Hoàng, Thành Lương (Văn Thắng 47’), Quốc Anh, Anh Đức.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC