• Vòng 37 La Liga: Nụ cười và những giọt nước mắt
    09:13 | 24/05/2013

    Phải chờ đến sau khi vòng 37 La Liga hạ màn người ta mới biết được đội bóng đầu tiên bị rớt hạng ở mùa giải năm nay.

    La Liga 2012/13 giống như bao mùa giải gần đây bị đánh giá là nhàm chán trước sức mạnh tuyệt đối của Barcelona và Real Madrid.

    Quả thực La Liga mùa này không hấp dẫn như vốn thế nhiều năm qua. Không chỉ bởi khoảng cách mênh mông 22 và 32 điểm của nhà vô địch Barca với Atletico – đội đứng thứ 3 và đội đứng thứ 4, Sociedad mà còn vì chỉ sau 1/3 chặng đường đầu tiên đội bóng xứ Catalan đã chiếm thế độc tôn trong cuộc đua vô địch trước Real.

    Nếu cuộc đua vô địch Liga 2012/13 đã kết thúc nhanh chóng không ngờ thì chặng đua giành vị trí còn lại dự Champions League (vị trí thứ 4), đặc biệt là cuộc chiến khốc liệt đoạt quyền trụ hạng đã diễn ra hấp dẫn chưa từng thấy trong lịch sử giải VĐQG TBN.

    FBL-ESP-LIGA-CELTA-BARCELONA

    Celta Vigo (trái) nhiều khả năng sẽ rớt hạng sau vòng 37

    Cho đến thời điểm hiện tại chủ nhân của chiếc vé đi play-off Champions League vẫn chưa được xác định.

    Sự sa sút bất ngờ của Sociedad ở 3 vòng đấu vừa qua (thắng 1 hòa 1 thua 1) giúp Valencia – đứng thứ 5 khôi phục hy vọng Champions League. Khoảng cách hiện tại giữa Sociedad và Los Che chỉ là hiệu số đối đầu (cùng được 62 điểm).

    Valencia hoàn toàn có thể làm nên cuộc đổi ngôi ngay vòng 37 này vì họ chỉ phải gặp Granada trong khi Sociedad sẽ chạm trán đối thủ sừng sỏ Real Madrid.

    Tương tự cuộc đua giành vé dự play-off Champions League, cuộc chiến trụ hạng khiến La Liga mùa này trở nên hấp dẫn bất ngờ. Một trong những lần hiếm hoi trong lịch sử La Liga vẫn chưa xác định được đội bóng nào rớt hạng sau vòng 36.

    Dù đứng bét bảng nhưng cơ hội ở lại giải đấu số 1 xứ bò tót của Celta Vigo vẫn còn nguyên trên lí thuyết. Bởi khoảng cách giữa đội bóng xứ Galicia này (31) với nhóm tạm an toàn, Deportivo (35) chỉ là 4 điểm. Nhưng nếu không thắng Valladolid ở vòng 37 Celta Vigo sẽ chính thức phải trở lại giải hạng 2 TBN mùa tới.

    Lưỡi hái tử thần lơ lửng treo trên đầu 2 đội bóng đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ Zaragoza và Mallorca. Nếu họ thất bại ở vòng này trong khi những đối thủ cũng đang thoi thóp như Deportivo, Osasuna hay Granada giành được những kết quả tốt nhất thì cánh cửa ở lại La Liga sẽ chính thức khép lại với cả 2.

    Vòng 37 La Liga là vòng đấu có tính chất quyết định đến cục diện cuộc đua giành vé play-off Champions League và cuộc chiến trụ hạng. Nụ cười rạng rỡ và nước mắt sẽ tuôn rơi – những cảm xúc trái ngược sẽ xuất hiện sau loạt đấu diễn ra cùng giờ (01h00) cuối tuần này.

    Theo bongdaso

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC