- B.Bình Dương muốn làm “kẻ phá bĩnh” dù đã bị loại09:22 | 04/05/2016
Đã hết cửa đi tiếp tại đấu trường AFC Chmapions League 2016, tuy nhiên B.Bình Dương vẫn quyết chơi hết mình để có tiếng nói quyết định trong cuộc đua tranh giành vé đi tiếp ở bảng E chứ không chịu làm kẻ lót đường.
Cục diện bảng E khá phức tạp khi ngoài B.Bình Dương (4 điểm) đã bị loại thì 3 đội xếp trên gồm Jeonbuk Hyundai Motors (9 điểm), Jiangsu Suning (8 điểm) và FC Tokyo (7 điểm) vẫn chưa có đội nào chắc xuất đi tiếp. Thế nên, hai đội Jeonbuk Hyundai Motors và Jiangsu Suning vừa quyết “sống mái” với nhau vừa sẽ ngóng kết quả giữa B.Bình Dương và FC Tokyo để tranh vé đi tiếp.
Bởi nếu B.Bình Dương có thể ngáng chân được đội bóng của Nhật Bản thì hai đội đầu bảng có thể dắt tay nhau đi tiếp bất chấp kết quả thế nào. Ngược lại, nếu B.Bình Dương bại trận thì một chiếc vé sẽ dành cho đại diện của Nhật Bản và chiếc vé còn lại là trận chiến sống còn giữa Jeonbuk Hyundai Motors và Jiangsu Suning.
Vì tính chất quan trọng đó mà đội bóng đất Thủ quyết chơi hết mình để có tiếng nói nhất định trong cuộc đua tranh của bảng E cũng như làm quà chia tay giải. “Trận đấu chiều 4-5 là trận đấu cuối cùng của B.Bình Dương tại AFC Champions League 2016. Hơn nữa, trận đấu này chúng tôi được thi đấu trên sân nhà, nên chúng tôi có động lực rất lớn để nỗ lực hết mình và phục vụ khán giả. Bên cạnh đó, kết quả trận đấu với FC Tokyo cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện của bảng E, vì vậy tự bản thân chúng tôi nhận thấy phải cố gắng thi đấu thật tốt, làm sao vừa gìn giữ hình ảnh của CLB, vừa tạo ra một lời chia tay đẹp với đấu trường châu lục”.
Tuy nhiên, có một trở ngại cho quyết tâm của B.Bình Dương khi họ không thể có được đội hình tốt nhất. “Chúng tôi không có sự phục vụ của ít nhất hai cầu thủ quan trọng là Đình Luật và Anh Đức do chấn thương. Tấn Tài cũng sẽ vắng mặt do đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Đó là một tổn thất lớn đối với B.Bình Dương. Nhưng bóng đá là vậy. Chúng ta cần phải biết chấp nhận thực tế. Quan trọng là B.Bình Dương cũng đã sẵn có các phương án thay thế”.
Trong vai trò đội trưởng, thay thế cho Anh Đức, thủ môn Tấn Trường khẳng định: “FC Tokyo được đánh giá cao hơn và đang rất cần một chiến thắng để giành quyền đi tiếp. Nhưng họ sẽ không dễ dàng đạt được điều đó trong trận đấu tới, trên sân của B.Bình Dương”.
Ngoài ra, “vũ khí” quan trọng giúp B.Bình Dương thêm tự tin đó chính là thời tiết nóng. Đó chính là điều HLV Hiroshi Jofuku của FC Tokyo đang rất lo ngại: “Thời tiết giữa Nhật Bản và Việt Nam chênh lệch nhau đến 15oC thực sự là vấn đề lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ phải chiến đấu không chỉ ở trên sân mà còn phải chiến đấu với cả cái nắng kinh khủng ở đây”.Trúc Phương
Tiêu điểm
- 16:36 | 19/04/2025
- 13:57 | 30/08/2016
Chân dung người nổi tiếng
- Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
- Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
- Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
- Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.