• AFC Champions League 2015: B-Bình Dương thua đậm trên đất Nhật
    14:19 | 04/03/2015

    Chơi khá tốt trong phần lớn thời gian hiệp một để hạn chế sức tấn công của đối phương nhưng những sai lầm trong phòng ngự khiến B-Bình Dương phải nhận hai bàn thua chóng vánh ở cuối hiệp đầu này. Điều đó khiến ý đồ chơi phòng ngự phản công của B-Bình Dương bị phá sản và nhận thêm những bàn thua nữa trong hiệp hai.

    B.Bình Dương

    B.Bình Dương

    Chiều 3-3, B-Bình Dương có trận đấu thứ hai trong khuôn khổ bảng E AFC Champions League 2015 gặp đội bóng Kashiwa Reysol của Nhật Bản. Sau trận ra quân khá thành công khi chỉ để thua sát nút đại diện Trung Quốc là Shandong Luneng 2-3, B-Bình Dương hy vọng sẽ tiếp tục làm điều bất ngờ trên đất Nhật Bản.
    Mục tiêu là giữ sạch mành lưới nên trước đối thủ vượt trội về mọi mặt, các học trò của ông Lê Thụy Hải chơi phòng ngự chặt chẽ với đội hình khá thấp và chờ cơ hội phản công. Với thế trận đó, không có gì ngạc nhiên khi Kashiwa Reysol chơi lấn lướt và tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn về phía B-Bình Dương. Tuy nhiên, B-Bình Dương vẫn tổ chức trận đấu chặt chẽ và trụ vững trước sức ép của đối phương đồng thời cũng có những pha đáp trả nguy hiểm, trong đó có cú sút phạt khá hiểm của Công Vinh ngay sát vạch 16m50 ở giữa hiệp một.
    Tuy nhiên, chỉ một phút lơ là ở phút 43 của hàng phòng ngự B-Bình Dương khiến họ phải trả giá. Từ pha tạt bóng ngang từ cánh phải, hàng phòng ngự B-Bình Dương như đứng chôn chân để Masato Kudo thoải mái nhận bóng rồi dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ môn Quốc Thiện Esele. Chỉ 2 phút sau, lưới của B-Bình Dương rung lên lần thứ hai. Trung vệ Wrankovic của B-Bình Dương cố gắng cản phá pha phối hợp tấn công của đối phương nhưng dưới sự đeo bám của tiền đạo Kudo đã vô tình đánh đầu phản lưới nhà.
    Nhận hai bàn thua chóng vánh khiến B-Bình Dương phá sản ý đồ chơi phòng ngự và khiến họ nhanh chóng xuống tinh thần. Thế nên, sang hiệp hai, đoàn quân của ông Lê Thụy Hải nhận liên tiếp 3 bàn thua nữa với các pha ghi bàn của Chang Soo Kim (phút 56), Masato Kudo (phút 66) và Otani (phút 75). B-Bình Dương chỉ có được bàn thắng danh dự do công của tiền đạo Oseni ở phút 82 và khép lại trận thua đậm 1-5 trên đất Nhật.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC