- B-Bình Dương đã biết chiến thắng08:25 | 17/02/2014
Vượt qua hàng xóm Đồng Nai với tỷ số đậm 4-1, B-Bình Dương lần đầu tiên biết đến mùi vị chiến thắng ở mùa giải 2014.
Được đầu tư rất nhiều tiền bạc để mang về những bản hợp đồng khủng, tuy nhiên, cảm giác chiến thắng vẫn là điều gì đó xa xỉ với B-Bình Dương. Và phải đến trận đấu thứ 4 họ mới có được hương vị hạnh phúc này khi tiếp Đồng Nai trên sân nhà.
Tuy nhiên, B-Bình Dương cũng đã phải trải qua cả hiệp một đầy vất vả trước Đồng Nai. HLV Bình Sự chủ động cho các học trò chơi phòng thủ chắc chắn và sẵn sàng có những đòn đáp trả rất nguy hiểm. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Esele thì lưới của B-Bình Dương đã rung lên sau những pha bắn phá của các cầu thủ Đồng Nai.
Nhưng chỉ một phút phòng ngự sơ hở cuối hiệp một, Đồng Nai đã phải trả giá. Hàng phòng ngự đội khách để lỏng cho Anh Đức phối hợp với Abass, tạo điều kiện cho Abass mở tỷ số ở phút 44. Bị dẫn trước, Đồng Nai phải thay đổi cách chơi, tràn lên tấn công trong hiệp hai và để lộ nhiều yếu điểm. Lần lượt Suileman (52’), Trọng Hoàng (56’) rồi Abass (71’) ghi thêm ba bàn thắng khiến Đồng Nai hoàn toàn vỡ trận. Đội khách chỉ có bàn thắng danh dự do công của Đức Thiện vào những phút cuối trận.
Trên sân Tam Kỳ, QNK-Quảng Nam và HA-GL đã tạo ra một cơn mưa bàn thắng với 8 lần đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, đội khách HA-GL mới là đội bóng làm chủ hoàn toàn thế trận. Ngay phút thứ 2, Văn Pho đã có bàn thắng mở tỷ số cho HA-GL. Thua quá sớm khiến chủ nhà dâng cao tấn công, nhưng khi chưa tìm được bàn gỡ thì liên tiếp phạm sai lầm giúp cho Văn Pho (36’) rồi Timothy (47’) nâng tỷ số lên 3-0.
Phải đến phút 58, QNK-Quảng Nam mới có bàn gỡ do công của Thanh Trung. Nhưng chỉ ít phút sau, họ lại nhận thêm 2 bàn thua nữa và người lập công cho HA-GL là Hoàng Thiên (61’) và Trần Vũ (67’). Phải đến cuối trận, khi các cầu thủ HA-GL lộ vẻ chủ quan khi đã dẫn trước 5-1 thì QNK-Quảng Nam mới có thêm hai bàn thắng của Annas (83’) và Yahaya (89’) để tránh một trận thua quá đậm trên sân nhà.
Bất ngờ không kém là cuộc đo sức giữa V-Ninh Bình và ĐT-LA. Thi đấu trên sân nhà Ninh Bình với phong độ đang ổn định và chỉ phải tiếp một ĐT-LA đang rạo rễ những tưởng V-Ninh Bình sẽ giành trọn 3 điểm. Nhưng trái ngược với dự đoán, V-Ninh Bình phải nhờ đến sự tỏa sáng của Văn Thắng mới có thể giữ lại 1 điểm ở lại Ninh Bình. Junior mở tỷ số cho ĐT-LA ở phút 12 sau đó, Văn Thắng cân bằng tỷ số cho V-Ninh Bình ở phút 25. Nhưng những phút bù giờ hiệp một, đội khách lại vượt lên dẫn trước do công của Tài Em.
V-Ninh Bình liên tục tấn công trong hiệp hai nhưng đều bế tắc. Đến phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, chủ nhà còn mất người khi Đinh Văn Ta nhận thẻ đỏ sau pha đạp thẳng vào người Danny. Thế nhưng, Văn Thắng đã tỏa sáng khi bàn gỡ hòa cho V-Ninh Binh ngay đúng phút bù giờ cuối cùng. Đánh rơi chiến thắng vô cùng đáng tiếc, ĐT-LA rơi xuống vị trí áp chót BXH.Kết quả các trận đấu:
V-Ninh Bình – ĐT-LA: 2-2
QNK-Quảng Nam – HA-GL: 3-5
B-Bình Dương – Đồng Nai: 4-1Trúc Phương
Tiêu điểm
- 17:53 | 10/03/2025
- 13:57 | 30/08/2016
Chân dung người nổi tiếng
- Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
- Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
- Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
- Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.