• B.Bình Dương sang Trung Quốc, quyết gây bất ngờ cho Jiangsu Suning
    14:02 | 18/04/2016

    Chiến thắng 3-2 trước nhà vô địch Hàn Quốc Jeonbuk Hyundai Motors giúp B.Bình Dương thắp lại cơ hội giành vé vào vòng knock-out. Hành quân sang Trung Quốc, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn đầy tự tin có thể làm nên bất ngờ trước “gã nhà giàu” Jiangsu Suning.

    Becamex Bình Dương

    Becamex Bình Dương

    Sáng 18-4, B.Bình Dương lên đường sang Trung Quốc để chuẩn bị cho lượt trận thứ 5 tại bảng E của AFC Champions League gặp Jiangsu Suning diễn ra vào ngày 20-4. Do cơ hội giành vé vào vòng knock-out vẫn còn nên B.Bình Dương rất quyết tâm trong chuyến làm khách này với mục tiêu kiếm ít nhất 1 điểm. Ở trận lượt đi tại sân Bình Dương, dù trong đội hình có những ngôi sao thế giới như Ramires, Jo hay Alex Texeira… nhưng Jiangsu Suning cũng chỉ có trận hòa 1-1 với B.Bình Dương.
    HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Thực ra chúng tôi không đặt mục tiêu gì ở AFC Champions League. Nhưng qua 4 lượt trận, chúng tôi đã thể hiện hình ảnh đầy nỗ lực và không phải kẻ lót đường. Toàn đội đã chơi những trận đấu với sự nỗ lực hết mình và việc dần thu ngắn khoảng cách với các đội khiến các cầu thủ càng tự tin hơn. Với những bước tiến này của B.Bình Dương, tôi tin rằng các đội Việt Nam không có gì phải e ngại ở giải đấu châu lục”.
    Vẫn lời ông Sơn: “Cơ hội đi tiếp cho chúng tôi là không hề nhỏ. Mà chuyến làm khách gặp Jiangsu Suning được xem là trận đấu bản lề và mục tiêu của chúng tôi là giành kết quả có lợi ở trận đấu này. Vì sau đó chúng tôi sẽ trở về đá trận cuối cùng trên sân nhà. Bóng chưa lăn thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra nhưng trận đấu với Jiangsu Suning sẽ là một trận đấu hấp dẫn”.
    Chuyến hành quân của sang Trung Quốc của B.Bình Dương thiếu vắng ba trụ cột vì tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng và tiền đạo Lê Công Vinh đang chấn thương nên không thể góp mặt, còn trung vệ Trương Đình Luật không theo đội do bận việc cá nhân. Chỉ có sự vắng mặt của Luật khiến BHL B.Bình Dương có phần lo lắng, còn với Vinh và Hoàng thì thời gian qua B.Bình Dương vẫn “sống khỏe” mà không cần sự phục vụ của bộ đôi này.
    Những trận đấu vừa qua, B.Bình Dương đã lấy lại phong độ của một đội bóng đã “làm mưa làm gió” ở V.League suốt 2 năm qua. Tiền đạo đội trưởng Anh Đức vẫn đang là “đầu tàu” kéo đội bóng tiến về phía trước với phong độ tuyệt vời. Đáng chú ý là tiền đạo Nsi đã tìm được cảm hứng khi bàn và khiến người hâm mộ đất Thủ có thể tạm quên đi Abaas. Trong khi đó, bộ đôi tiền vệ Moses – Tấn Tài đang chơi rất hay với vai trò cầm trích và tổ chức tấn công.
    Đó chính là những con người nổi bật làm nên chiến thắng 3-2 của B.Bình Dương trước Jeonbuk Hyunda Motors, bên cạnh sự nỗ lực của những đồng đội khác. Sau trận thua đó, chính HLV Choi Kang-hee của đội bóng từ Hàn Quốc, đội đang dẫn đầu bảng E với 2 điểm nhiều hơn B.Bình Dương, phải thừa nhận thằng, B.Bình Dương có thể tiến sâu ở AFC Champions League.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC