• Basel 1-0 Chelsea: The Blues lại gục ngã
    07:06 | 27/11/2013

    Chelsea đã phải rời Thụy Sĩ với một kết quả muối mặt, chứ chưa nói gì đến chuyện đòi lại món nợ để thua ngay trên sân nhà ở lượt đi.

    344243hp2

    Chuyến làm khách bão táp của Chelsea trên đất Thụy Sĩ cuối cùng đã không thể có một kết cục tươi đẹp. Bàn thua ở phút thứ 87 đã khiến đội bóng của Jose Mourinho không thể trả món nợ từng vay ở lượt đi khi thất bại 1-2 ngay trên sân nhà.

    Đội chủ nhà dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc với hàng loạt tình huống tấn công sắc nét. Đáng chú ý nhất là cú dứt điểm của Fabian Frei, tiền vệ đội nhà đã đi bóng từ khu vực giữa sân, qua hàng loạt cái bóng áo trắng rồi tung cú đá hiểm hóc thử tài thủ thành Petr Cech. Bóng bật ra ngoài sau pha nhoài người hết cỡ của thủ thành người Cộng Hòa Czech.

    Chelsea đáp trả ngay sau đó với một pha đệm bóng hụt cận thành của Samuel Eto’o, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng bất lợi với đội khách.

    Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, dù Basel có đến ba cơ hội mở được tỉ số, trong đó, trọng tài bỏ qua một lỗi chơi bóng bằng tay trong vòng cấm của Frank Lampard. Chelsea vẫn thi đấu rất khác lạ mỗi khi gặp đội bóng Thụy Sĩ này.

    Hiệp hai diễn ra với một thế trận tương tự như hiệp một, khi các cầu thủ đến từ nước Anh liên tục phải chống chọi trước những pha lên bóng biến hóa và đầy hiệu quả của Basel. Ngoài những pha bóng lập cập trong công tác phòng ngự, Chelsea còn để hở sườn rất nhiều trong những pha lên cao của hậu vệ biên và điều đó cuối cùng cũng khiến họ phải trả giá.

    Xuất phát từ một pha dâng cao của Branislav Ivanovic, tiền đạo Mohamed Salah nhận bóng bên phía cánh trái, luồn sâu vào cánh phải của Chelsea rồi bất ngờ tăng tốc loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của The Blues trước khi thoải mái dứt điểm lạnh lùng đánh bại Cech. Bàn thắng đến khiến cho SVĐ St. Jakob Park như nổ tung, bởi sự xuất sắc mỗi lần đối đầu với các đội bóng Anh lại được thể hiện nơi một đội bóng Thụy Sĩ.

    Thất trận 0-1, Chelsea tự đẩy mình vào thế khó ở loạt đấu cuối cùng của bảng E.

    Theo Goal

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC