• Chelsea 1-2 Basel: Chủ nhà thua sốc
    06:47 | 19/09/2013

    Thua ngược đội bóng của Thụy Sỹ ngay trên sân nhà, HLV Mourinho và các học trò phải nhận trái đắng ngay trong ngày ra quân tại Champions League.

    318771hp2

    Trong đội hình xuất phát của Chelsea đêm qua, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của tân binh Willian và Van Ginkel nơi hàng tiền vệ. Chơi cao nhất trên hàng công The Blues vẫn là Báo đen Samuel Eto’o chứ không phải Fernando Torres.

    Dù phải làm khách đến Stamford Bridge nhưng Basel thi đấu đầy tự tin. Họ chịu khó đeo bám và liên tục áp sát khiến các cầu thủ Chelsea không thể làm được gì nhiều.

    Mãi đến phút 16, The Blues mới có cơ hội đáng chú ý đầu tiên với cú dứt điểm vào góc cao của Oscar, tiếc cho đội chủ nhà là thủ thành Sommer đã đấm bóng giải nguy. 10 phút sau đó, Eto’o có cơ hội tuyệt vời từ đường chuyền của Hazard nhưng lại sút bóng đi chệch khung thành.

    Càng chơi, Chelsea càng cho thấy sự bế tắc, như thất bại của họ trước Everton cách đây vài ngày. Eto’o như thường lệ hoạt động khá năng nổ, song lại thiếu đi phần tinh tế. Về phần Basel, họ thi đấu khá cam chịu để bảo toàn mành lưới của mình.

    Tưởng rằng hiệp 1 sẽ kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thì bất ngờ đã đến ở những giây cuối cùng. Chelsea có pha phối hợp trung lộ khá nét, từ đường chuyền của Lampard, Oscar thoát xuống rồi tung ra cú đá chéo góc hóc hiểm không cho thủ thành Basel cơ hội nào để cản phá.

    Sau giờ nghỉ, khi đã nhận phải bàn thua, Basel bắt đầu đẩy cao đội hình tấn công. Phía bên kia, Chelsea thi đấu khá chậm rãi nhưng vẫn tạo ra không ít tình huống nguy hiểm mang dấu ấn cá nhân. Phút 56, Oscar tung ra cú cứa lòng kĩ thuật đưa bóng đi trúng xà ngang Basel bật ra. Không lâu sau, đến lượt Hazard có cơ hội nhưng lại sút bóng đi quá thiếu chính xác.

    Phút 66, Basel bắt đầu có sự thay đổi nhân sự cũng như chiến thuật và điều này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 71, Streller và Safari phối hợp đầy ăn ý để bóng đến chân Mohamed Salah. Cầu thủ sinh năm 1992 người Ai-cập không ngần ngại tung ra cú cứa lòng hoàn hảo khiến nỗ lực cứu bóng của Petr Cech trở nên vô vọng.

    Basel sau bàn gỡ càng chơi càng hưng phấn. Dù HLV Jose Mourinho đã tung Obi Mikel rồi Demba Ba vào thay cho Van Ginkel và Lampard nhưng thế trận của Chelsea vẫn không sáng hơn.

    Ác mộng thực sự đã đến với The Blues ở phút 81. Trong một tình huống đá phạt góc của Basel, Streller bật cao đánh đầu khiến Petr Cech phải vào lưới nhặt bóng lần 2 còn cả sân Stamford Bridge như chết lặng. 2-1 nghiêng về đội bóng Thụy Sĩ cũng là kết quả chung cuộc bởi trong thời gian ít ỏi còn lại, Chelsea dù nỗ lực tấn công nhưng hoàn toàn bất lực trước một Basel thi đấu đầy khoa học.

    Theo Goal

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC