- Chelsea lại bị cầm hòa: Cần một Mourinho “ngông” trở lại08:38 | 13/02/2014
Vừa leo lên ngôi đầu bảng ở vòng đấu trước và có nhiều cơ hội để gia tăng với nhóm bán đuổi khi chỉ phải gặp một West Brom đang ở nhóm cầm đèn đỏ, nhưng Chelsea lại đánh mất cơ hội quý giá này khi để đối thủ cầm hòa 1-1 trong thế đã dẫn bàn.
Chelsea “thiếu cá tính”
Phát biểu với báo giới sau khi trận đấu với West Brom kết thúc, Mourinho đã thừa nhận Chelsea đang thiếu cá tính và chưa sẵn sàng cho ngôi vô địch. “Đáng lẽ ra chúng tôi không được mắc sai lầm trong phòng ngự, nhưng chúng tôi đã mắc lỗi và không tận dụng được cơ hội để giành chiến thắng”, HLV người Bồ tiếc nuối.Thật vậy, có lẽ mùa bóng này Chelsea vẫn thiếu đi chút cá tính so với thời Mourinho dẫn dắt. Họ thường xuyên để mất điểm trước các đội bóng nhỏ. Hàng thủ, điểm mạnh của Chelsea giờ đây đang dần trở thành tử huyệt khi liên tiếp bộc lỗ những sai lầm trong thời gian qua.
Việc Terry vắng mặt vì chấn thương đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự chắc chắn cũng như tinh thần của hàng thủ The Blues. Ngay như Mourinho cũng thừa nhận: “John là một cá tính lớn. Nếu có anh ta, có thể trận đấu đã khác”. Tuy nhiên, lấy một cầu thủ đã lớn tuổi như Terry ra để làm lý do đổ lỗi cho Chelsea thiếu cá tính thì có lẽ đoàn quân của Người đặc biệt đang mất dần cá tính của chính họ thật?!
Mourinho đã hết ngông?
Người hâm mộ túc cầu thế giới vẫn biết đến Mourinho như một HLV ngông cuồng và cá tính. Nhìn lại quá khứ 9 năm về trước, ông đã tự nhận mình là “người đặc biệt” trong lễ nhậm chức HLV trưởng tại Chelsea. Thậm chí, có những lúc ông còn mạnh miệng nói rằng ông chỉ đứng sau mỗi Chúa.
Sau này, cái ngông của Mourinho càng thể hiện rõ nét hơn, không chỉ bởi trong cách ứng xử, cách dẫn dắt đội bóng, mà ngay cả trong từng hành động. Việc móc mắt HLV Tito Vilanova, miệt thị trọng tài, bỏ họp báo, không ăn mừng bàn thắng, hay như một màn ăn mừng quá đà…là minh chứng rõ nét cho cái ngông ấy. Nhưng cũng cái ngông ấy đã làm nên thương hiệu của Người đặc biệt khi ông đều thành công ở những nơi mà ông đi qua. “Tôi đã giành chiến thắng ở cả ba giải hàng đầu châu Âu, Premier League, Serie A, La Liga, vì thế nên gọi tôi là “Ngài duy nhất”, Mourinho từng nói.
Thế nhưng, từ ngày trở lại Chelsea, Mourinho dường như trở thành một con người khác. Ông tự nhận mình là người hạnh phúc, ông thường xuyên nhún mình trước đối thủ và hạ thấp mình. Vòng đấu trước, sau khi leo lên ngôi đầu bảng, nhà cái đã đưa ra tỉ lệ cược đặt 4 ăn 5 cho khả năng Chelsea vô địch, trong khi đó tỉ lện này với Man City là đặt 4 ăn 6, với Arsenal là đặt 1 ăn 8. Tuy vậy, Người đặc biệt vẫn liên tục phủ nhận khả năng vô địch của Chelsea mùa này.
Và thật vậy, nếu Chelsea cứ thiếu cá tính và để mất điểm trước những đội bóng nhỏ như trận đấu với West Ham thì khả năng vô địch rất khỏ xảy ra. Người hâm mộ đang chờ Chelsea cá tính như xưa, những trước hết, Mourinho cứ phải “ngông” như xưa cái đã. Vì đó mới là Người đặc biệt mà mọi người muốn xem.Nhật Nam
Tiêu điểm
- 15:51 | 15/03/2025
- 13:57 | 30/08/2016
Chân dung người nổi tiếng
- Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
- Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
- Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
- Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.