• Đại thắng Tây Ban Nha, Brazil lần thứ tư vô địch Confed Cup
    08:38 | 01/07/2013

    Trận chung kết tưởng khó khăn lại hóa dễ dàng với Brazil khi họ đè bẹp đối thủ nặng ký bằng tỷ số khó tin 3-0.

    Vô địch Confed Cup 2013 là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và sự tiến bộ mà Brazil thể hiện tại giải lần này. Ảnh: AFP.

    Vô địch Confed Cup 2013 là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và sự tiến bộ mà Brazil thể hiện tại giải lần này. Ảnh: AFP.

    3-0 cho Brazil là kết quả mà trước giờ bóng lăn, ngay cả những người giàu trí tưởng tượng có lẽ cũng khó hình dung ra.

    Bất chấp màn trình diễn nhạt nhòa ở bán kết – chỉ may mắn loại Italy trong loạt đá luân lưu, Tây Ban Nha vẫn được cho là cỗ máy rất khó bị đánh bại, với một tập thể đồng đều, có tính gắn kết cao với lối chơi tiki-taka đã thành thương hiệu. Xét về mặt động lực, FIFA Confederations Cup cũng là danh hiệu lớn duy nhất mà ông lớn châu Âu này còn thiếu trong bộ sưu tập hoành tráng, sau khi đã thống trị ba giải đấu lớn liên tiếp gần nhất, Euro 2008, 2012 và World Cup 2010.

    Brazil đã ba lần đăng quang ở Confed Cup, trong đó có hai lần gần nhất. Dù được dẫn dắt bởi Scolari, đội tuyển chủ nhà về cơ bản vẫn là một đội bóng trẻ, với nhiều trụ cột lần đầu được dự một sân chơi lớn ở tầm thế giới.

    Nhưng trên sân Maracana, đội quân của HLV Scolari đã biến điều khó tin thành hiện thực. Chưa hết choáng ngợp vì bầu không khí sôi sục trên sân Maracana lèn chặt gần 80.000 CĐV, Tây Ban Nha bất ngờ và không kịp trở tay trước những pha triển khai tấn công như điện xẹt của Brazil. Bàn mở tỷ số của Fred ngay phút thứ hai càng khiến nhà ĐKVĐ World Cup luống cuống, ngược lại, tiếp thêm tự tin cho Brazil, để rồi họ ghi thêm hai bàn nữa vào cuối hiệp một và đầu hiệp hai.

    Tây Ban Nha không cho thấy bất kỳ nét mới nào, trừ việc Mata được xếp đá chính thay Silva. Họ vẫn trung thành một cách cực đoan với lối chơi ban bật ở đoạn ngắn dưới sự chỉ huy của Xavi, Iniesta. Nhưng giống trận bán kết gặp Italy, trước đối thủ được tổ chức tốt và hơn hẳn ở tốc độ, cách chơi của Tây Ban Nha trở nên kém hiệu quả. Sự thiếu tự tin, bản lĩnh cũng xuất hiện, mà rõ nhất là tình huống Sergio Ramos đá hỏng quả phạt đền ở phút 54. Nếu cú đá này thành bàn, hy vọng lật ngược tình thế cho Tây Ban Nha hẳn còn le lói, do vẫn còn hơn nửa giờ thi đấu.

    Brazil, với đội hình chính không thay đổi so với bán kết, lợi hại hơn khi Scolari yêu cầu các học trò sớm đẩy cao tốc độ để tạo đột biến. “Big Phil” cũng tiến hành một chút điều chỉnh trong cách chơi và qua đó, giúp Brazil khai thác triệt để cánh phải – mắt xích yếu nhất trong hệ thống của Tây Ban Nha. Theo đó, mỗi khi Brazil phản công, David Luiz sẽ di chuyển chéo ra trái, còn Marcelo thì dịch vào trung lộ.

    Trong hiệp một, Arbeloa của Tây Ban Nha đã khổ sở vì những tình huống như thế. Sang hiệp hai, dù HLV Del Bosque đã nhận ra vấn đề thay Arbeloa bằng Cesar Azpilicueta, Tây Ban Nha vẫn không cải thiện được tình hình. Họ thậm chí mất người vì một tình huống Brazil phản công nhanh ở nửa trái sân. Pique không có nhiều lựa chọn ngoài phạm lỗi với Neymar và chịu lĩnh thẻ đỏ trực tiếp.

    Ưu thế về tốc độ được Brazil khai thác triệt để và thành công, nhờ sự tỏa sáng của những cá nhân như Neymar. Ảnh: AFP.

    Ưu thế về tốc độ được Brazil khai thác triệt để và thành công, nhờ sự tỏa sáng của những cá nhân như Neymar. Ảnh: AFP.

    Brazil có lẽ đã nghiên cứu rất kỹ cách Italy ‘hành hạ’ Tây Ban Nha ở bán kết để từ đó đề ra đối sách phù hợp. Sau tiếng còi khai cuộc, bóng được Brazil triển khai lên phía trên nhanh nhất có thể và bằng yếu tố tốc độ đó, họ đã làm hàng thủ Tây Ban Nha luống cuống, dẫn đến bàn mở tỷ số ngay phút thứ hai. Hulk treo bóng từ phải vào không quá khó, nhưng lần lượt Pique rồi Casillas đều mắc lỗi, phán đoán sai. Fred, dù đã ngã xuống, vẫn kịp ra chân đưa bóng vào lưới.

    Do Brazil chơi tốc độ, Tây Ban Nha rất chật vật trong việc chiếm ưu thế về kiểm soát bóng. Phải qua giai đoạn 15 phút giữa hiệp một, Tây Ban Nha mới bắt đầu thể hiện ưu thế cầm bóng với thời lượng khoảng 60 đến 65 %. Nhưng Brazil, với cặp tiền vệ phòng ngự Gustavo – Paulinho cùng bộ đôi trung vệ Thiago Silva – Luiz hoạt động hiệu quả, đã che chắn rất tốt cho cầu môn của Julio Cesar. Cơ hội cho Tây Ban Nha trong 30 phút cuối hiệp một chỉ là cú sút xa từ cự ly 30 mét của Iniesta, buộc Cesar phải đổ người đẩy bóng cứu thua ở phút 19, và tình huống Pedro – Mata phối hợp để tiền vệ của Chelsea dứt điểm rồi bị Luiz phá vọt xà ở phút 39.

    Brazil trong khi đó rất lợi hại với các pha phản công mỗi khi Tây Ban Nha để mất bóng. Chỉ nhờ Casillas phản xạ tuyệt vời, đội khách mới không bị thủng lưới thêm từ cú lốp bóng của Paulinho ở phút 12 và pha dứt điểm trong thế đối mặt của Fred sau đó 20 phút. Nhưng chỉ mình Casillas xuất sắc là không đủ để Tây Ban Nha tránh bàn thua thứ hai. Phút 44, vẫn từ một pha phản công bên cánh trái, Neymar chuyền cho Oscar rồi lao vào vòng cấm, nhận lại bóng để sút như trái phá vào góc cao phía gần. Hàng phòng ngự Tây Ban Nha trở thành những khán giả bất đắc dĩ, chứng kiến các nghệ sĩ samba nhảy múa trong tình huống này.

    Để cải thiện khả năng phòng ngự, HLV Del Bosque rút Arbeloa khỏi sân, lấy chỗ cho Azpilicueta từ đầu hiệp hai. Nhưng khi cầu thủ mới vào sân này còn chưa kịp nóng máy, Tây Ban Nha đã lĩnh bàn thua thứ ba. Hulk di chuyển vào trung lộ, rồi thả bóng ra trái cho Neymar. Trong thế bị áp sát, Neymar khéo léo bỏ bóng để Fred di chuyển từ trái vào, đón bóng rồi dứt điểm một chạm vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-0 cho Brazil.

    Fred xuất sắc lập cú đúp cho Brazil, đều sau những tình huống chớp thời cơ xuất sắc. Ảnh: AFP.

    Fred xuất sắc lập cú đúp cho Brazil, đều sau những tình huống chớp thời cơ xuất sắc. Ảnh: AFP.

    HLV Del Bosque phản ứng rất nhanh, đưa Jesus Navas vào thay Mata để cải thiện tốc độ. Điều chỉnh này phát huy tác dụng gần như ngay tức khắc khi Navas tăng tốc vào vòng cấm và bị Marcelo phạm lỗi, mang lại cho Tây Ban Nha quả phạt đền ở phút 53. Nhưng trên chấm 11 mét, Sergio Ramos lại đá chệch cột, phung phí cơ hội tuyệt vời để rút ngắn tỷ số cho nhà ĐKVĐ thế giới.

    Ba bàn thua cùng pha đá hỏng phạt đền của Ramos làm tinh thần thi đấu của Tây Ban Nha đi xuống rõ rệt. Cố gắng của những cầu thủ mới vào sân như Navas hay David Villa là không đủ để nhen lại ngọn lửa chiến đấu trong các đồng đội. Chiếc thẻ đỏ của Pique ở phút 68 càng làm tình hình thêm khó khăn, trong khi Brazil đã thắt chặt khu trung tuyến với việc rút Hulk ra và đưa Jadson vào thay.

    Về cuối trận, Brazil suýt nâng tỷ số lên 4-0 với tình huống tiền đạo vào thay người Jô cướp bóng từ giữa sân rồi dẫn lên, kết thúc căng như búa bổ khiến Casillas phải vất vả cứu thua. Nếu Jô chịu khó quan sát chuyền cho Neymar di chuyển song song và ở thế thuận lợi hơn, rất có thể bóng đã nằm gọn trong lưới.

    Nhưng 3-0 cũng là đủ để Brazil khai hội, mừng chức vô địch Confed Cup 2013. Một năm trước vòng chung kết World Cup 2014, Brazil đã chính thức trở lại với vị thế một ông lớn, một ứng cử viên vô địch cho giải đấu khởi tranh hè sang năm.

    Đội hình thi đấu:

    Brazil: Julio Cesar, Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo, Oscar, Dias, Paulinho (Hernanes 88), Fred (Jo 80), Neymar, Hulk (Jadson 73)

    Dự bị không sử dụng: Jefferson, Cavalieri, Dante, Filipe, Rever, Fernando, Lucas Moura, Jean, Bernard

    Bàn thắng: Fred 2 & 47 Neymar 44

    Tây Ban Nha: Casillas, Pique, Ramos, Arbeloa (Azpilicueta 46), Alba, Iniesta, Xavi, Busquets, Torres (Villa 59), Pedro, Mata (Navas 52)

    Dự bị không sử dụng: Valdes, Reina, Albiol, Monreal, Martinez, Fabregas, Cazorla, Silva, Soldado

    Thẻ vàng: Ramos, Arbeloa

    Thẻ đỏ: Pique 68

    Trọng tài: Bjorn Kuipers

     Theo Vnexpress

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC