• Đè bẹp U-19 Myanmar, U-19 Việt Nam tái ngộ U-19 Nhật Bản ở chung kết
    07:57 | 12/09/2014

    Chưa đầy hai tuần sau trận thua 3-4 trước U-19 Myanmar ở chung kết U-22 Đông Nam Á, các học trò của HLV Graechen như lột xác trên sân Mỹ Đình để chơi một trận đấu tưng bừng và đè bẹp U-19 Myanmar với tỷ số 4-1.

    Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U19 Việt Nam

    Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U19 Việt Nam

    Các cầu thủ U-19 Việt Nam rất quyết tâm đòi lại món nợ cũ và nhanh chóng tràn lên dồn ép U-19 Myanmar ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 3, cơ hội đã đến với U-19 Việt Nam nhưng đáng tiếc là Quang Hải không đánh bại được thủ môn Min Latt trong pha đối mặt ở góc hẹp.
    Nhưng U-19 Myanmar cũng chứng tỏ bản lĩnh của mình. Dưới sức ép của hơn 40 ngàn khán giả Việt Nam nhưng họ vẫn chơi rất tự tin và có những pha đáp trả nguy hiểm. Phút 18, Văn Trường bắt ói bóng sau pha sút xa của cầu thủ đối phương. Ngay lập tức tiền vệ Maung Soe băng vào đá bồi trong tư thế trống trải nhưng lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

    Nguồn cổ vũ lớn cho chiến thắng của U19 Việt Nam

    Nguồn cổ vũ lớn cho chiến thắng của U19 Việt Nam

    Trận đấu diễn ra hấp dẫn khi hai đội đều chọn lối chơi tấn công. Phút 24, Văn Long có cú sút xa từ cự ly hơn 30m nhưng thủ môn Min Latt đã bay người đẩy bóng trúng xà ngang khung thành. Tuy nhiên, người hâm mộ cũng không phải quá nuối tiếc vì sau đó 6 phút, Tuấn Anh đã có một siêu phẩm mở tỷ số cho U-19 Việt Nam. Nhận đường chuyền của Văn Long, Tuấn Anh đẩy bóng thêm một nhịp rồi tung ra cú sút hiểm hóc đưa trái bóng ghim đúng góc chữ A rồi bay vào lưới.
    U-19 Myanmar cũng có cơ hội để gỡ hoà khi phút 35, từ pha lên bóng bên cánh trái, Aung Thu thoát xuống thực hiện đường căng ngang loại hết hàng phòng ngự U-19 Việt Nam để Maung Soe băng lên nhận bóng. Nhưng trong tư thế đối mặt, cầu thủ này lại dứt điểm quá cẩu thả khiến bóng đi thiếu chính xác. Sự phung phí này khiến các cầu thủ U-19 Myanmar phải trả giá. Vì sau đó 4 phút, U-19 Việt Nam có bàn thắng nâng đôi cách biệt. Từ vị trí đá phạt hơn 25m nhưng Xuân Trường có một pha đá phạt đẳng cấp khiến bóng vẽ một đường cong loại bỏ hàng rào của U-19 Myanmar rồi bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Min Latt.
    Sang hiệp hai, U-19 Việt Nam vẫn duy trì thế trận tấn công và đến phút 51, tỷ số đã là 3-0 cho U-19 Việt Nam. Ở pha ghi bàn này, Công Phượng có đường chọc khe thuận lợi để Văn Toàn băng xuống xỉa bóng hiểm hóc hạ gục thủ môn Min Latt. Nhưng ngay sau đó, U-19 Myanmar cũng có bàn thắng rút ngắn cách biệt khi Aung Thu đi bóng dũng mãnh xuống sát vòng 16m50 rồi tung cú sút chìm hạ gục thủ môn Văn Trường. Tuy vậy, cách biệt 3 bàn lại được thiết lập cho U-19 Việt Nam. Phút 65, từ đường chuyền dài của Xuân Trường, Văn Long băng xuống rồi có cú vảy má cực đẹp ghi bàn cho U-19 Việt Nam.
    Những phút còn lại, hai đội cũng tạo thêm nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Thắng U-19 Myanmar với tỷ số 4-1, đoàn quân của HLV Graechen tiến vào trận chung kết tái ngộ U-19 Nhật Bản. Vì ở trận bán kết trước đó, đội bóng xứ Phù Tang đã vượt qua U-19 Thái Lan với tỷ số 2-1.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC