• Dortmund 3-0 Marseille: Lấy lại vị thế
    07:30 | 02/10/2013

    Dortmund đã lấy lại vị thế của đương kim Á quân Champions League khi dễ dàng đè bẹp Marseille với tỉ số 3-0 trong ngày không có HLV Jurgen Klopp trên băng ghế chỉ đạo.

    323717hp2

    Cùng nhận thất bại ở trận mở màn vòng bảng nên cả Dortmund lẫn Marseille đều xem trận đấu này rất quan trọng. Dù vậy, khi tiếng còi khai cuộc trận đấu nổi lên, đội chủ sân Signal Iduna Park mới là đội kiểm soát thế trận tốt hơn.

    Dortmund chủ yếu lên bóng từ hai cánh nhờ sự năng nổ của bộ đôi Marco Reus và Pierre-Emerick Aubameang. Trong khi đó, những đường bóng tấn công trung lộ cũng tạo nên bất ngờ cho đối thủ. Sau nhiều cơ hội liên tiếp bị Marco Reus và Nuri Sahin bỏ lỡ, cuối cùng Dortmund cũng có bàn thắng mở tỉ số.

    Phút 19, Erik Durm chuyền bóng nhanh, phá toang hàng phòng ngự đội khách để Robert Lewandowski lạnh lùng dứt điểm tung lưới thủ thành Steve Mandanda. Nhận bàn thua song sức phản kháng trên mặt trận tấn công của đại diện đến từ Ligue 1 hết sức yếu ớt. Họ chỉ có duy nhất một tình huống dứt điểm trúng cầu môn không mấy nguy hiểm của Dimitri Payet ở phút 26. Còn lại, suốt cả hiệp 1, Marseille liên tục chống đỡ những pha hãm thành liên tiếp của đội chủ nhà.

    Dẫu vậy, các cầu thủ áo vàng không thể chọc thủng lưới đối phương thêm bàn nào. Sau giờ nghỉ, Dortmund tiếp tục dồn ép, áp đặt thế trận lên đối thủ và họ đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 52, Marco Reus thực hiện pha treo bóng từ quả đá phạt chừng hơn 30 mét. Thủ môn Steve Mandanda đã lóng ngóng để bóng tuột khỏi tay rồi bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ hai đội.

    Không còn gì để mất, Marseille cố đẩy cao đội hình hòng gỡ gạc hy vọng mong manh. Và trước một Dortmund hừng hực khí thế, các học trò của HLV Elie Baup không thể thực hiện như ý đồ mong muốn.

    Ngược lại, hàng phòng ngự của đội khách còn phải rất vất vả để khắc chế các pha lên bóng tốc độ của đội chủ nhà. Khi khán giả trên sân Signal Iduna Park còn tiếc nuối với những pha bỏ lỡ của Henrikh Mkhitaryan, Aubameyang, Nuri Sahin, Erik Durm hay Marco Reus thì Dortmund có cơ hội rõ rệt nâng cao tỉ số.

    Phút 80, Marco Reus bị trung vệ Nicolas N’Koulou phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Robert Lewandowski dễ dàng lập cú đúp cho riêng mình ở trận đấu này. Dẫn trước tới ba bàn, Dortmund chủ động thi đấu chậm lại và đưa kết quả chung cuộc về với tỉ số 3-0.

    Thắng trận, Dortmund đã xóa đi nỗi thất vọng sau trận thua Napoli trong lượt trận mở màn; qua đó khẳng định vị thế Á quân của mình ở “bảng tử thần”. Trong khi đó, Marseille đã tự lý giải vì sao họ lại bị đánh giá thấp nhất cho cơ hội lọt vào vòng knock-out khi vòng bảng mới chỉ đi qua hai lượt trận.

    Theo Goal

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC