• Dư âm vòng 4 V-Leage 2013: CLB B.Bình Dương: Đừng để…nỗi đau thêm dài
    21:13 | 11/04/2013

    Trận trận thua 0-2 trước V.Hải Phòng ở vòng 4 V-League 2013 cuối tuần qua, cũng là trận thua thứ 5 kể từ đầu mùa giải của B.Bình Dương. Có thể  khẳng định rằng dưới triều đại HLV Cho Yoon Hwan đội bóng được mệnh danh là “Chelsea Việt Nam” có sự khởi đầu tồi tệ nhất trong lịch sử từ khi họ lên chuyên nghiệp. Chứng kiến lối chơi nghèo nàn của thầy trò HLV xứ Kim Chi, nhiều người cho rằng B.Bình Dương nên có một cuộc cách mạng. Đã 5 trận đấu liên tiếp đội bóng chủ sân Gò Đậu chưa biết mùi chiến thắng, có lẽ với NHM bóng đá đất Thủ không muốn chứng kiến thêm một đau thua trận của đội nhà.

    V.Hai-Phong-trang-de-dang-vuot-qua-hang-thu-Binh-Duong-de-gianh-chien-thang
    V.Hải Phòng ( trắng ) dễ dàng vượt qua hàng thủ Bình Dương để giành chiến thắng

    Thầy Cho… hết bài

    Có đến 7 “ông tây” trong đội hình chính, nếu tính cả các cầu thủ nhập quốc tịch Việt Nam, thế nhưng những gì mà B.Bình Dương muốn lại không thể có được dù chỉ 1 điểm sau bốn vòng đấu. Nhìn lại những thất bại của B.Bình Dương trước XMXT Sài Gòn, SHB. Đà Nẵng, SLNA và mới đây nhất trước V.Hải Phòng thì sơ đồ chiến thuật của HLV Cho Yoon Hwan không hề có sự thay đổi. Tuấn Tùng, Huỳnh Phú, Nguyễn Helio, Chí Công luôn sánh vai nơi hàng thủ. Những cái tên như Kesly, Vũ Phong, Trung Sơn hay Aneikan quán xuyến khu vực giữa sân, ở tuyến trên nếu Anh Đức đá chính thì Tăng Tuấn sẽ nghĩ, tương tự Sunday và Philani cũng vậy.

    Quang-Hai-trai-V.Hai-Phong-va-Chi-Cong-Binh-Duong-tranh-chap-bong
    Quang Hải ( Trái – V.Hải Phòng ) và Chí Công ( Bình Dương ) tranh chấp bóng

    Với một đội hình toàn “hàng khủng” mà B.Bình Dương có được là niềm ao ước của nhiều đội bóng có được ở sân chơi V-League năm nay. Thế nhưng, một nghịch lý đang diễn ra ở đội bóng đất Thủ là hàng công họ rất “cùn”, còn hàng thủ liên tục mắc phải những sai lầm chết người. Trên cương vị HLV ông Cho không có bất kỳ một sự thay đổi nào về chiến thuật ngoài việc rút một tiền vệ trung tâm ra, thay vào đó là một  trung vệ, để rồi đẩy Nguyễn Helio lên đá tiền đạo cắm. Con bài duy nhất mà ông thầy xứ Kim Chi sử dụng chính là những đường chuyền bóng bổng từ hai cánh nhằm vào cái đầu của cựu trung vệ SLNA. Chí ít điều này được thầy Cho xử dụng trong ba trận đấu gặp XMXT Sài Gòn, SHB. Đà Nẵng và V.Hải Phòng.

    So với hai năm về trước Nguyễn Helio không chỉ là “hòn đá tảng” ở hàng phòng ngự SLNA, những pha đánh đầu dũng mãnh của cầu thủ gốc Brazil này mang về những chiến thắng quan trọng cho đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên,  sức ì cũng như về gánh nặng tuổi tác đã không cho phép Nguyễn Helio có được những pha xử lý đẳng cấp như ngày khoác áo SLNA. Thế nhưng, trung vệ này vẫn luôn là sự lựa chọn số 1 của ông Cho, cho dù Anh Đức, Philani hay Tăng Tuấn phải ngồi ngoài. Không định hình được bộ khung chính, B.Bình Dương liên tục xoay vòng các cầu thủ khiến những vị trí còn thiếu và yếu như Minh Đức, Tấn Công, Huỳnh Phú nơi hàng thủ luôn mắc sai lầm, khiến B.Bình Dương phải trả giá quá đắt. Hai bàn thắng kể từ đầu mùa giải của Anh Đức và Kesly vào lưới SLNA (Vòng 3) đều là những pha tỏa sáng cá nhân và sai lầm của hàng thủ đối phương. Chưa thấy bất kỳ dấu ấn chiến thuật nào về lối chơi leo biên, bật tường trung lộ hay những pha uy hiếm bóng bổng mà thầy Cho để lại.

    Huynh-Kesley-phai-choi-khong-con-phong-do
    Huynh Kesley ( phải ) chơi không còn phong độ

    Khổ vì những…“ông trời con”

    Ở thời điểm hiện tại B.Bình Dương đang có trong tay những ngoại binh hàng đầu của V-League. Tuy nhiên, đây lại là tác dụng phụ khi đồng loạt những “ông trời con” không chịu đá. Sau trận thua 0-2 trước V.Hải Phòng ở vòng bốn, chính lãnh đạo của B.Bình Dương cũng phải thốt lên rằng: “Ngoại binh của chúng tôi không chịu đá, cho dù được treo thưởng rất cao”.

    Sự thật, chứng kiến những pha tranh chấp bóng của Huỳnh Kesly với cầu thủ đối phương, cũng hiểu được chàng rễ Việt tránh bóng chứ không phải đá bóng. Phải khẳng định một điều về phẩm chất kĩ thuật và độ quái của Kesly thuộc dạng hàng đầu của V-League. Nhưng ở tuổi xế chiều, Kesly không dại gì “lãnh án” để phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị, Trung Sơn, Nguyễn Helio hay Santos cũng là những trường hợp tương tự.

    Nhìn cảnh Huỳnh Kesly, Nguyễn Helio, Aneikan “đi bộ đá bóng” ở tuyến trên, để Huỳnh Phú và Chí Công ra sức ngăn chặn Quang Hải, Antonio, Fortunato ở tuyến dưới trong trận đấu với V.Hải Phòng, đủ thấy được hiệu quả mà các ngoại binh bên phía B.Bình Dương mang lại. Bên ngoài đường biên, ông Cho đứng nhìn Sunday, Philani cắm đầu, cắm cổ chạy từ đầu sân đến cuối sân nhưng vẫn không thấy đồng đội để chuyền. Đội bóng chủ sân Gò Đậu đang thực sự khủng hoảng khi mà chiếc ghế nóng mà HLV Choi Yoon Hwan đang nắm  “sóng ngầm” mà những “ông trời con” đang tạo ra ở đội bóng. Còn người hâm mộ bóng đá đất thủ, họ chỉ hy vọng đội bóng đừng kéo dài thêm nỗi đau thua trận.

    Đình Viên

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC