- Hà Nội-T&T xảy chân, B-Bình Dương chiếm lại ngôi đầu09:54 | 07/07/2014
Dẫn trước ĐT-LA đến hai bàn sau hiệp một, nhưng Hà Nội-T&T để đối thủ ngược dòng và suýt nữa còn trắng tay trên sân Hàng Đẫy. Trong khi đó, B-Bình Dương đã tận dụng lợi thế sân nhà để vượt qua HA-GL và chiếm lại ngôi đầu.
Vòng 20 V-League chứng kiến những màn rượt đuổi tỷ số kịch tính đến tận những phút bù giờ. Thi đấu trên sân nhà và chỉ phải gặp đối thủ đang trong nhóm cầm đèn đỏ ĐT-LA được xem là cơ hội cho Hà Nội-T&T bứt phá. Và đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng nhanh chóng thể hiện sức mạnh của đội đầu bảng với hai bàn thắng vượt lên dẫn trước trong hiệp một do công của Gonzalo. Tưởng như lợi thế đó sẽ giúp Hà Nội-T&T tiếp tục thăng hoa trong hiệp hai nhưng đội chủ nhà đã chơi như mơ ngủ để ĐT-LA vùng lên.
Tài Em rồi Oseni liên tiếp uy hiếp khung thành của thủ môn Dương Hồng Sơn và đến phút 71, ĐT-LA có bàn rút ngắn tỷ số sau pha đánh đầu cận thành của Chí Công. Phút 81, hàng thủ của Hà Nội-T&T chơi lúng túng để Oseni tận dung ghi bàn gỡ hòa 2-2. Chưa hết bàng hoàng, chỉ ít phút sau, hàng thủ Hà Nội-T&T lại sơ hở để Oseni thoát xuống ghi bàn giúp ĐT-LA dẫn ngược 3-2. May cho Hà Nội-T&T là những nỗ lực cuối trận giúp họ có được một bàn thắng do công của Văn Quyết để giữ lại được 1 điểm.
Tuy nhiên, điều đó không thể giúp Hà Nội-T&T giữ được ngôi đầu bảng khi trên sân nhà, B-Bình Dương đã dễ dàng vượt qua HA-GL với tỷ số 4-1 để tái chiếm ngôi đầu bảng. Cuộc đua V-League ở những vòng đấu nước rút vừa qua trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết khi cứ sau mỗi vòng đấu, ngôi đầu lại đổi chủ giữa B-Bình Dương và Hà Nội-T&T.
Trong khi đó, người hâm mộ xứ Thanh cũng hết sức đau tim với màn rượt đuổi của đội nhà với QNK-Quảng Nam trên sân Tam Kỳ. Thanh Hóa có lợi thế rất lớn khi có hai bàn vượt lên dẫn trước do công của Lên Văn Tân (27’) và Đinh Văn Ta (40’). Nhưng QNK-Quảng Nam đã rất quyết tâm để có bàn rút ngắn tỷ số cuối hiệp một và bàn thắng gỡ hòa vào cuối hiệp hai. Tưởng như Thanh Hóa đã phải khóc hận vì đánh rơi chiến thắng thì phút bù giờ thứ ba của trận đấu, tiền đạo Dincic đã ghi bàn mang về 3 điểm trọn vẹn cho Thanh Hóa. Chiến thắng này giúp Thanh Hóa tiếp tục bám sát Hà Nội-T&T và B-Bình Dương với chỉ 3 điểm ít hơn.
Trên sân nhà Long Xuyên, HV-An Giang rất quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng để thoát khỏi vị trí chót bảng. Chủ nhà dễ dàng chiếm lĩnh thế trận và tạo được nhiều cơ hội ngon ăn nhưng đều bị bỏ lỡ đáng tiếc. Đã thế, HV-An Giang còn để Hải Phòng có bàn thắng vượt lên dẫn trước do công của Đình Tùng ở phút 23. Hai phút sau đó, Anh Tuấn ghi bàn gỡ hòa cho HV-An Giang. Những phút còn lại, HV-An Giang liên tục vây ép Hải Phòng nhưng không thể thi thêm bàn thắng.
Hai trận còn lại đều kết thúc với chiến thắng cho đội khách. Chủ nhà Đồng Nai có lợi thế vượt lên dẫn trước từ hiệp một nhưng đã để SLNA ngược dòng thắng 3-1. Trong khi đó, SHB-Đà Nẵng vượt qua Than Quảng Ninh ngay trên sân Cẩm Phả với tỷ số 4-3.
Kết quả các trận đấu:
Hà Nội-T&T – ĐT-LA: 3-3
B-Bình Dương – HA-GL: 4-1
QNK-Quảng Nam – Thanh Hóa: 2-3
HV-An Giang – Hải Phòng: 1-1
Đồng Nai – SLNA: 1-3
Than Quảng Ninh – SHB-Đà Nẵng: 3-4
BXH sau vòng 20:Trúc Phương
Tiêu điểm
- 17:53 | 10/03/2025
- 13:57 | 30/08/2016
Chân dung người nổi tiếng
- Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
- Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
- Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
- Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.