• HAGL bết bát, khán giả dần quay lưng
    11:44 | 21/04/2015

    Trái với hình ảnh “vỡ sân” hồi đầu mùa, sân Pleiku trong trận tiếp đón Đồng Nai vòng 10 khá thưa thớt khán giả, đặc biệt là khán đài C, D còn rất nhiều ghế trống. Dường như đó là hệ quả sau chuỗi trận thi đấu bết bát khiến đội bóng phố núi không còn “sốt” nữa và khán giả dần quay lưng.

    HAGL chơi bết bát, khán giả dần quay lưng

    HAGL chơi bết bát, khán giả dần quay lưng

    Sau 2 tháng nghỉ tết và tập trung đội tuyển Olympic Việt Nam, Công Phượng và các đồng đội trở lại thi đấu ở sân Pleiku tiếp Đồng Nai. Tuy nhiên, cơn khát HAGL của khán giả phố núi đã không xảy ra. Dù cho Công Phượng có màn trình diễn ấn tượng ở đội Olympic Việt Nam vừa qua, góp công lớn giúp đội giành vé dự VCK U-23 châu Á nhưng sức hút của anh và các đồng đội HAGL lại đang giảm dần. Điều này sẽ khiến chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng thất vọng vì ông Thắng hy vọng thành công của đội Olympic Việt Nam sẽ lôi kéo khán giả đến sân nhiều hơn.
    Tuy nhiên, người buồn hơn cả có lẽ chính là bầu Đức, ông chủ của HAGL. Trước đó, bầu Đức luôn tự tin rằng HAGL không lo lắng thành tích mà chỉ đá đẹp để lôi kéo khán giả đến sân. Thậm chí, ông còn thẳng thắng “đá xuống hạng cũng không sao”. Nhưng người hâm mộ thì không cùng suy nghĩ với bầu Đức. Họ cổ vũ cho đội nhà và muốn hướng đến cảm xúc sung sướng, vỡ òa sau những chiến thắng chứ không phải là hò hét rần rần cả trận rồi cuối trận buồn tủi rời sân khi đội nhà bại trận.
    HAGL vẫn giữ lối chơi nhỏ, kiểm soát bóng tốt như hồi đầu mùa nhưng sự bế tắc của hàng công cùng sự mong manh của hàng thủ khiến họ luôn nhận những kết quả bất lợi. Những thất bại liên liếp từ đầu mùa dù đá sân nhà, sân khách khiến người hâm mộ phố núi dần quay lưng. Sân Pleiku không còn tái hiện cảnh “vỡ sân” như đầu mùa, khi mà BTC sân còn phải làm những màn hình lớn ngoài sân để giải tỏa cơn khát bóng đá của người hâm mộ phố núi. Trong trận tiếp đón Đồng Nai vừa qua còn rất nhiều khoảng trống trên khán đài, đặc biệt là khán đài C và D.
    Và rồi HAGL thêm một lần gây thất vọng khi đánh rơi chiến thắng ở những phút bù giờ trận đấu. Sau 10 vòng đấu, HAGL mới chỉ thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua đến 6 để rồi rớt xuống nhóm “cầm đèn đỏ” với 8 điểm. Dù bầu Đức vẫn mạnh miệng “xuống hạng cũng không sao” nhưng người hâm mộ thì không kiên nhẫn bởi đội bóng cứ thua mãi thì chẳng ai muốn xem và hình ảnh sân Pleiku dần thưa thớt là lời nhắc dành cho bầu Đức đối với quan điểm của ông. Chính chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng mới đây cũng lên tiếng góp ý với bầu Đức: “Nếu HAGL cứ đá như thế này thì thua, mà HAGL xuống hạng thì U-19 cũng tan”.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC