• HAGL thắng đậm với 15 phút “điên rồ”
    06:16 | 22/02/2016

    Chơi lép vế suốt hiệp một và phần lớn thời gian hiệp hai, nhưng chỉ với 15 phút cuối trận, HAGL đã ghi liên tiếp 5 bàn thắng để mang về chiến thắng đậm đến khó tin.
    Choi xuat sac, cau thu nhap tich Le Van Tan (40) giup doi nha gianh chien thang

    Chơi xuất sắc, cầu thủ nhập tịch Lê Văn Tân (39) giúp đội nhà giành chiến thắng

    Chơi xuất sắc, cầu thủ nhập tịch Lê Văn Tân (39) giúp đội nhà giành chiến thắng

    Thực tế là HAGL đã phải chơi lép vế trước Hà Nội trong phần lớn thời gian trận đấu cho đến khi cú sút xa tuyệt đẹp của Văn Thanh ghi bàn cho đội khách ở phút 74 là tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Trước đó, Hà Nội làm chủ trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng đều bị bỏ lỡ.
    Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng khiến đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng phải trả giá. Đặc biệt cũng do sự chủ quan của hàng phòng ngự Hà Nội khi không nghĩ rằng Văn Thanh sẽ tung cú sút từ khoảng cách xa và chếch về bên cánh nên không ai băng vào truy cản. Chính sự nơi lỏng đó giúp cầu thủ HAGL có thể thoải mái chỉnh bóng rồi tung một cú sút vẽ nên một đường cong ghim thẳng vào lưới.
    Bàn thắng khiến các cầu thủ Hà Nội ngỡ ngàng, họ ồ ạt tràn lên tấn công để tìm bàn gỡ vì thời gian còn lại không còn nhiều thì đã để lộ nhiều sơ hở để cho HAGL triển khai lối chơi phòng ngự phản công sắc bén. Thế là HAGL có thêm các bàn thắng của Văn Thanh rồi Trần Vũ ít phút sau đó. Lúc này thì Hà Nội đã thực sự vỡ trận và HAGL dễ dàng có thêm hai bàn thắng nữa của Hồng Duy và Văn Toàn để khép lại chiến thắng đậm 5-0.
    Ngoài HAGL thì  hai đội khách khác là Sanna Khánh Hòa và Hải Phòng cũng gây bất ngờ ngờ lớn khi quật ngã hai đội chủ nhà Than Quảng Ninh và SLNA được đánh giá cao hơn. Thậm chí trên sân Vinh, Hải Phòng không mấy dễ dàng để có hai bàn thắng chỉ trong vòng 8 phút đầu trận. Sau đó trước hàng phòng ngự chắc chắn của Hải Phòng, SLNA rơi vào bế tắc và chỉ tạo được tình huống nguy hiểm đáng kể duy nhất là cú sút chạm cột dọc của Phi Sơn ở giữa hiệp một. Thậm chí, nữa cuối hiệp hai, SLNA còn phải chơi thiếu người khi trung vệ Mạnh Hùng nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.
    Trong khi đó, đội khách Sanna Khánh Hòa cũng có hai bàn thắng vượt lên dẫn trước do công của Uche trong hiệp một và Văn Triển trong hiệp hai. Những nỗ lực của Than Quảng Ninh chỉ giúp họ có được một bàn gỡ gỡ phút 72 do công của Hải Huy. Cay cú do bị thua trên sân nhà, những phút còn lại các cầu thủ Than Quảng Ninh không giữ đươc bình tĩnh, thi đấu nóng nảy và suýt xảy ra nhiều tình huống xô xát với cầu thủ Sanna Khánh Hòa.
    Duy nhất chỉ có Long An là đội chủ nhà giành chiến thắng ở lượt đấu này. Tuy nhiên, chiến thắng của đội bóng miền Tây cũng có phần may mắn. Đội khách QNK Quảng Nam làm chủ hầu như cả trận đấu và tạo ra được rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng đều không thể tận dụng thành công. Đáng tiếc nhất là hai lần xà ngang của Long An cứu nguy cho đội nhà sau những cú sút của Thanh Trung và Suleiman. Trong khi chỉ với một cơ hội hiếm hoi ở đầu trận được cầu thủ nhập tịch Lê Văn Tân tận dụng thành công giúp Long An giành trọn 3 điểm.
    Kết quả:
    Than Quảng Ninh – Sanna Khánh Hòa: 1-2
    SLNA – Hải Phòng: 0-2
    Long An – QNK Quảng Nam: 1-0
    Hà Nội – HAGL: 0-5

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC