• HLV Ngô Quang Sang: "Tôi đã nghĩ đến chiến thắng, nhưng thật tiếc!"
    08:29 | 30/06/2016

    Đó là chia sẻ của HLV Ngô Quang Sang sau khi chứng kiến các cầu thủ Long An dẫn Than Quảng Ninh 2 bàn nhưng lại để gỡ hoà trong 3 phút bù giờ cuối trận rồi tức tưởi chia tay Cúp quốc gia 2016.

    HLV Ngô Quang Sang:

    HLV Ngô Quang Sang

    Trong phòng họp báo, HLV Ngô Quang Sang vẫn còn tiếc nuối: “Thật là đáng tiếc. Tôi đã nghĩ đến chiến thắng nhưng chỉ một thoáng mất tập trung của hàng phòng thủ đã khiến Long An bị loại. Đó là bóng đá, những bất ngờ như thế khiến môn thể thao vua này hấp dẫn hơn. Dù đánh mất chiến thắng vô cùng đáng tiếc nhưng tôi không thất vọng về cầu thủ của mình. Họ đã chiến đấu hết mình và tạo ra được một thế trận không tồi. Chúng tôi phải mau chóng quên đi trận thua này để chuẩn bị cho các trận tiếp theo ở V.League”.
    Điều đáng chú ý là ở trận này Long An chơi với hàng thủ toàn nội binh sau khi thanh lý trung vệ ngoại Franklin để dồn 2 suất ngoại binh cho cặp tiền đạo Henry và Simic. Chính sự non nớt ở hàng thủ đã khiến Long An “để vàng rơi” trong vài phút cuối trận. Thế nên có nhiều lo lắng rằng hàng thủ Long An sẽ gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn sắp tới ở V.League.
    Nhưng HLV Ngô Quang Sang cho biết: “Hai tiền đạo ngoại trận này chơi đạt yêu cầu. Tiền đạo Henry bị chấn thương nhẹ nên chúng tôi thay ra để giữ sức cho trận V.League vào cuối tuần. Vì mặt trận V.League vẫn quan trọng nhất với chúng tôi. Việc chơi 2 tiền đạo ngoại cho lượt về V.League đã được chúng tôi tính toán kỹ. Vì hiệu suất ghi bàn ở lượt đi của chúng tôi không tốt. Nên chúng tôi muốn tăng cường hàng tấn công để ghi bàn nhiều hơn, giảm áp lực cho các tuyến phía dưới. Còn việc chơi với cặp trung vệ nội thì chúng tôi cũng có nhiều trận đá như thế rồi và tôi tin các em có thể cáng đáng được”.
    Trong khi đó, việc Than Quảng Ninh lật ngược thế cờ trong ít phút cuối trận, HLV Phan Than Hùng như “đau tim” vì sung sướng. Ông bước vào họp báo với bàn tay cứ vỗ lên ngực và cho biết: “Ghi 2 bàn trong 3 phút bù giờ thì tôi cũng phải thừa nhận là may mắn. Thực sự thì trận này chúng tôi đá không tốt bằng những trận khác, dù cũng có một số cơ hội ghi bàn. Long An đã chơi hiệp hai rất tốt và họ ghi bàn xứng đáng. Nhưng thật may là cuối cùng chúng tôi vẫn giành quyền đi tiếp”.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC