• Không thể tạo bất ngờ trước Iran
    22:55 | 13/09/2022

    Đội tuyển Futsal tiếp tục mất người trước trận đấu quan trọng với Iran: Nguyễn Mạnh Dũng, Trần Thái Huy, Từ Minh Quang gặp chán thương trong trận đấu với Phần Lan và chưa kịp hồi phục.

    Tuy nhiên không vì thế mà các học trò HLV Diego tỏ ra e ngại trước đội tuyển futsal số 1 châu Á. Đội tuyển Việt Nam chọn lối chơi phòng ngự chặt ở phần sân nhà và chờ đợi những tình huống phản công. Lối chơi này cũng chỉ phần nào hạn chế được đối thủ bởi họ sở hữu nhiều cầu thủ với kỹ thuật cá nhân ở đẳng cấp cao. Nếu không có cột dọc, xà ngàng cùng sự xuất sắc của thủ thành Hồ Văn Ý, Iran đã có thể có được bàn thắng mở tỷ số sớm.

    Đến phút thứ 9, pivo số 11 của Iran có pha tỳ đè tốt và đưa bóng về phía chân trái tung cú sút trái phá từ khoảng cách tầm 15m làm bất ngờ hàng phòng ngự Việt Nam, bóng găm thẳng vào góc cao đánh bại thủ thành Hồ Văn Ý. 1-0 cho Iran. Những phút còn lại của trận đấu, đội quân của HLV Diego tiếp tục đứng vững, không những thế chúng ta còn tạo ra nhiều tình huống phản công sắc nét nhưng chưa thể đưa được bóng vào lưới đối thủ.

    Bước vào đầu hiệp 2, ĐTVN có sự thay đổi vị trí trong khung gỗ: thủ thành Mai Xuân Hiệp là người được trao cơ hội. ĐTVN vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Phút 24, tận dụng tình huống chuyền hỏng đối thủ, Lê Quốc Nam cướp bóng và tung đường chuyền bóng nhanh hướng về cột hai để pivo Nguyễn Thịnh Phát đệm bóng một chạm tung lưới Iran, gỡ hòa cho ĐT Futsal Việt Nam. Có được bàn thắng, các học trò của HLV Diego có được tấm lý thoải mái triển khai lối chơi và tạo ra được nhiều cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên, với lực lượng mỏng, ĐT Futsal dần lộ ra điểm yếu thể lực trong nửa sau của hiệp 2. Phút 30, đội bạn dâng cao pressing ngay khu vực vòng cấm của chúng ta, một nhịp xử lí chậm đã khiến ĐTVN phải trả giá với bàn thua thứ hai.

    Những phút còn lại, ĐTVN vẫn miệt mài tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Đáng chú ý là tình huống đối mặt thủ môn của Chu Văn Tiến, tuy nhiên đáng tiếc cú chích mũi giày của chân sút số 15 lại đưa bóng đi vọt xà. Phút 36, pivo số 11 của Iran lại một lần nữa lên tiếng với bàn thắng thứ hai, vẫn là một tình huống tỳ đè xoay người dứt điểm hiểmhóc, nhưng lần này là với chân phải, chân không thuận của anh. 3-1 là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

    Với hai thất bại, ĐTVN xếp thứ 3 tại bảng B, và sẽ còn trận đấu phân hạng 5/6 vào chiều ngày 15/6. Đối thủ sẽ được xác định sau trận đấu giữa Thái Lan và Mozambique.

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC