• Long An “tự sát”, Hải Phòng “buông” Cúp quốc gia
    08:25 | 30/06/2016

    Tấm vé đi tiếp đã nằm trong tay nhưng Long An lại để cho Than Quảng Ninh cướp mất với hai bàn thua chóng vánh cuối trận. Trong khi Hải Phòng cũng chia tay Cúp quốc gia khi bất ngờ để thua đậm 0-3 trước QNK Quảng Nam.

    Niềm vui chiến thắng của Than Quảng Ninh

    Niềm vui chiến thắng của Than Quảng Ninh

    Hầu như cả trận đấu giữa Long An và Than Quảng Ninh diễn ra khá tẻ nhạt. Than Quảng Ninh bế tắc trong các miếng tấn công, trong khi Long An cũng chỉ chủ động phòng ngự. Bởi lẽ với trận hòa 1-1 ở lượt đi thì với kết quả hòa không bàn thắng là vừa đủ cho Long An giành quyền đi tiếp. Hơn nữa, Long An cũng muốn chơi cầm chừng để giữ sức cho V.League.
    Ngay cả khi Long An bất ngờ có bàn thắng trong hiệp hai thì trận đấu vẫn không hấp dẫn hơn. Than Quảng Ninh vẫn vô vọng trong việc tấn công, trong khi Long An càng củng cố vững chắc cho hàng thủ. Chỉ đến khi Long An có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 85 và hầu hết các khán giả trên sân đều nghĩ tấm vé đi tiếp sẽ nằm chắc trong tay đội chủ nhà thì chuyện không tưởng đã xảy ra.
    Bởi chỉ 4 phút sau đó, trung vệ Phạm Thanh Cường có tình huống phản lưới nhà, tạo nên một dự cảm không mấy tốt đẹp cho Long An. Và rồi đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Long An để lọt lưới lần thứ hai. Đây là kết quả vừa đủ để Than Quảng Ninh giành quyền đi tiếp với luật bàn thắng trên sân khách. Các CĐV cũng như các thành viên đội chủ nhà như chết lặng trên sân. Trong khi đội Than Quảng Ninh mừng như vừa đoạt cúp.
    Trong khi đó, đội đầu bảng Hải Phòng bất ngờ “buông” Cúp quốc gia với trận thua đậm trước QNK Quảng Nam. Thật khó giải thích cho hàng thủ vững chắc của đội bóng đất Cảng lại dễ dàng để thủng lưới đến hai bàn khi trận đấu mới trôi qua chỉ 8 phút. Rồi đến phút 12, Hải Phòng chỉ còn chơi với 10 người khi Xuân Nam nhận thẻ đỏ trực tiếp. Sang hiệp hai, Hải Phòng tiếp tục nhận thêm 1 bàn thua nữa để chia tay Cúp quốc gia bằng một trận thua đậm 0-3.
    Ở hai trận đấu còn lại, không nằm ngoài dự đoán khi B.Bình Dương và Hà Nội T&t dễ dàng có được hai vé đi tiếp. Sau khi để thua đậm 3-5 ở lượt đi, HAGL vẫn nỗ lực tìm kiếm cơ hội đi tiếp khi trở về sân nhà tiếp B.Bình Dương. Ánh sáng đã thắp lại cho đội bóng phố núi khi họ sớm có bàn thắng ở phút thứ 7 do công của Minh Vương. Nhưng đó cũng là tất cả những gì HAGL làm được. Bởi trong hiệp hai B.Bình Dương có 3 bàn thắng để ấn định chiến thắng 3-1 và và giành quyền vào bán kết với tỷ số chung cuộc 8-4.
    Còn Nam Định sau trận hòa với Hà Nội T&T ở lượt đi đã không thể làm nên bất ngờ nào nữa khi hành quân đến Hàng Đẫy. Thắng lợi của Hà Nội T&T sớm được định đoạt ngay trong hiệp một với ba bàn thắng. Những nỗ lực của Nam Định chỉ giúp họ có được bàn thắng danh dự trong hiệp hai và kết thúc chuyến phiêu lưu tại Cúp quốc gia.
    Ở bán kết, B.Bình Dương gặp Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T gặp QNK Quảng. Lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 20-7, còn lượt về diễn ra ngày 3-8-2016.
    Kết quả tứ kết Cúp quốc gia:
    QNK Quảng Nam – Hải Phòng: 3-0 (chung cuộc: 4-1)
    HAGL – B.Bình Dương: 1-4 (chung cuộc 4-8)
    Long An – Than Quảng Ninh: 2-2 (chung cuộc 3-3)
    Hà Nội T&T – Nam Định: 3-1 (chung cuộc 3-1)

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC