• Manchester City 1-3 Bayern Munich: Đánh sập pháo đài Etihad
    09:39 | 03/10/2013

    Die Roten đã có một màn trình diễn hoàn hảo để đả bại đội chủ nhà, nhưng dù sao thầy trò Pellegrini cũng có một niềm hi vọng với sự trở lại của Silva.

    324142hp2 (2)

    Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Manchester City vẫn bị đánh giá ở thế “cửa dưới” bởi họ đã thi đấu khá tệ trong nhiều mùa giải Champions League đã qua, còn Bayern đã đi đến trận đấu cuối cùng trong 3/4 năm trước

    Các nhà đương kim vô địch lập tức khẳng định đẳng cấp khi có bàn thắng ngay ở phút thứ 7 với cú sút xa của Frank Ribery. Có thể nói thủ thành Joe Hart đã khá chủ quan trong tình huống này.

    Ribery và Arjen Robben thường xuyên có những pha di chuyển về cùng một cánh để phối hợp với nhau nhằm tạo ra đột biến, nhưng bài bản này vẫn chưa đạt được sự hiệu quả cần thiết.

    Hiệp một kết thúc với tỉ số 0-1 nghiêng về phía các vị khách, và thầy trò Manuel Pellegrini cần phải vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên cơ hội tốt nhất đầu hiệp hai vẫn là của Hùm Xám.

    Phút thứ 56, David Alaba có đường chuyền vượt tuyến vô cùng nguy hiểm để Thomas Mueller nhận bóng vô cùng thoải mái. Tuyển thủ Đức dễ dàng vượt qua Joe Hart trước khi đưa bóng vào lưới. Sai lầm thuộc về Gael Clichy khi anh đã để Mueller di chuyển tự do.

    Manchester City vẫn tiếp tục có những lỗi vô cùng ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua. Phút thứ 60, Fernandinho để mất bóng ở giữa sân vào chân Robben. Cầu thủ người Hà Lan đi bóng tốc độ, vặn sườn hậu vệ cản phá trước khi tung cú dứt điểm bằng chân… phải để ghi bàn.

    Dù vẫn liên tục bị uy hiếp nhưng mành lưới của Hart vẫn chưa rung lên lần thứ tư trong suốt quãng thời gian sau đó. HLV Pellegrini tung lần lượt Alvaro Negredo, David Silva và James Milner vào sân như một canh bạc tất tay, và ông đã có một chút niềm an ủi nhờ quyết định này.

    Phút thứ 79, nhận đường chuyền của Silva, Negredo chạm bóng một nhịp đẩy ra phía sau, xoay người trước khi cứa bóng ngay trong lần chạm thứ hai. Bóng đi vòng cung đập cột dọc góc xa nảy vào lưới trong sự bất lực của Manuel Neuer. Một siêu phẩm thực sự.

    Silva tiếp tục đặt dấu ấn với đường chọc khe để Yaya Toure thoát xuống với cơ hội đối mặt Neuer, nhưng Jerome Boateng đã phạm lỗi với tiền vệ người Bờ Biển Ngà. Tất nhiên anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì tính chất ăn bàn của pha bóng. David Silva bước lên thực hiện quả phạt trực tiếp, nhưng xui xẻo thay khi bóng lại đập xà ngang trong tiếc nuối.

    Những pha bỏ lỡ cơ hội cuối cùng của Negredo hay Silva đã khép lại trận thi đấu nhiều cảm xúc – phần lớn là buồn bực – của Manchester City. Hùm Xám đã gầm vang, rõ ràng họ vẫn là một ứng cử viên vô địch đích thực.

    Theo Goal

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC