- Những cú sốc và tín hiệu vui từ giải futsal cúp quốc gia 201510:56 | 26/12/2015
Khoảng cách giữa các đội bóng đã được thu hẹp lại và đã có những cú “lật kèo” ngoạn mục tạo nên sự hấp dẫn, gay cấn ở giải futsal cúp quốc gia 2015.
Có nằm mơ cũng không ai dám nghĩ hai đội bóng không được đánh giá cao như Hải Phương Nam và Bệnh viện An Phước Bình Thuận lại có thể lần lượt vượt qua các ông lớn để giành quyền vào chơi chung kết. Và kết quả cuối cùng Hải Phương Nam lên ngôi vô địch.
Nhưng đó là thực tế ở giải futsal cúp quốc gia 2015 với vô vàn cú sốc từ đầu giải đến cuối giải. Đây là lần đầu tiên cúp quốc gia được tổ chức cho futsal. Với việc các CLB thi đấu loại trực tiếp đã khiến các trận đấu diễn ra rất gay cấn và kịch tính. Cùng với đó là những “cái chết bất ngờ” đến với các đội bóng được đánh giá mạnh hơn.
Khác với những cuộc đua dài hơi, các đội bóng bị đánh giá yếu thế chọn lối đá phòng thủ chặt, phản công nhanh khi đối đầu với các “ông lớn”. Và nếu may mắn có bàn dẫn trước, rất khó cho các “ông lớn” đảo ngược thế cờ do đối thủ “đổ bê tông” sau khi đã có “vốn”.
Ở ngày khai mạc, Hải Phương Nam và Bệnh viện An Phước Bình Thuận lần lượt vượt qua Thái Sơn Bắc và SanaTech Khánh Hòa cũng theo kịch bản như thế. Đến trận bán kết, đến lượt hai “ông lớn” Thái Sơn Nam và Sanna Khánh Hòa tiếp tục cũng phải ôm hận theo cách tương tự.
Sự thắng thế của hai đội bóng không được đánh giá cao ở cúp quốc gia là Hải Phương Nam và Bệnh viên An Phước Bình Thuận cho thấy trình độ các CLB futal ở Việt Nam đã không còn là khoảng cách mênh mông như trước đây. Futsal Việt Nam không còn là chuyện riêng của Thái Sơn Nam và bầu Tú và những CLB khác đang sẵn sàng nổi dậy để làm đối trọng.
Năm trước, Sanna Khánh Hòa khiến đội bóng của “ông trùm” futsal Việt Nam ôm hận để lên ngôi vô địch quốc gia. Đến giải futsal cúp quốc gia năm 2015, khi lần đầu tiên được tổ chức, chắc hẳn Thái Sơn Nam cũng rất khát khao lên ngôi vô địch để ghi tên mình vào lịch sử nhưng chỉ dừng chân ở bán kết.
Tuy vậy, với người tâm huyết và luôn muốn gầy dụng phong trào futsal nước nhà lớn mạnh như bầu Tú thì việc có thêm nhiều đối thủ cạnh tranh như thế cũng là một niềm vui, cho thấy sức sống mới của futsal Việt Nam. Nó không còn là câu chuyện tẻ nhạt cứ đến giả là đội bóng của bầu Tú lại “lượm cúp” về. Với nhiều đội bóng futsal nổi lên như thế, nguồn cung cầu thủ cho quốc gia cũng nhiều hơn chứ không chỉ còn khoanh vùng cho Thái Sơn Nam như trước đây.
Đặc biệt, nhờ thế mà các giải đấu futsal ngàng càng có sức hút đối với khán giả. Bằng chứng là nhà thi đấu Rạch Miễu đã gần như không còn một chỗ trống trước khi trận chung kết giữa Hải Phương Nam và Bệnh viện An Phước Bình Thuận diễn ra. Đó hẳn là những tín hiệu vui sau giải futsal cúp quốc gia 2015 với nhiều cú sốc.Minh Tú
Tiêu điểm
- 06:54 | 05/03/2025
- 13:57 | 30/08/2016
Chân dung người nổi tiếng
- Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
- Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
- Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
- Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.