• SLNA tuột mất chiến thắng phút bù giờ
    08:05 | 14/04/2014

    Hai lần có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhưng SLNA không thể bảo vệ được thành quả. Bi kịch hơn nữa là tưởng như chiến thắng nằm trong tay thì SLNA lại đánh rơi chiến thắng khi bị thủng lưới vào phút bù giờ cuối cùng.

    Niềm vui của ĐTLA khi có trận hòa trước SLNA

    Niềm vui của ĐTLA khi có trận hòa trước SLNA

    Đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng không có phong độ tốt gần đây. Trận đấu trước đó, trên sân nhà, SLNA để thua ngược trước Đồng Nai dù đã chơi lấn lướt trong gần như cả trận đấu. Vì thế, tiếp một đội bóng yếu ĐT-LA và đang trong cơn khủng hoảng nhân sự vì chấn thương là cơ hội cho SLNA giành trọn 3 điểm. Thậm chí, trên fanpage, các CĐV của SLNA còn mơ về chiến thắng lịch sử khi năm trước, họ đã “đập nát” Gạch với tỷ số không tưởng 8-0.
    Nhưng trái lại, đội bóng yếu hơn ĐT-LA lại mới là đội nhập cuộc tốt hơn. Sóng gió đã nổi lên trước khung thành SLNA sau những pha tổ chức tấn công khá hay của đội khách. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 13 khi Hoài Nam sút bóng chệch cột dọc sau cú trả bóng của Danny.
    Trong khi đó, chủ nhà SLNA với những pha phối hợp rời rạc, ít đột biến không thể áp đặt thế trận lên ĐT-LA. Nhưng SLNA vẫn may mắn có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 26. Từ cú tạt bóng không mấy hiểm hóc bên cánh trái của Phi Sơn, Thanh Giang lại lúng túng đốt lưới nhà.
    “Món quà” của đội bạn giúp SLNA chơi hưng phấn lên những phút tiếp theo và tạo được nhiều cơ hội ngon ăn. Phi Sơn đi bóng lắc léo rồi có cú sút đập xà ngang, đến Đình Bảo dứt điểm ra ngoài sau đường chuyền thuận lợi của Biayaga. Với sự phung phí đó, SLNA phải trả giá đắt khi từ một pha phản công của ĐT-LA, Danny chuyền bóng thuận lợi cho Hoài Nam sút tung lưới Nguyên Mạnh gỡ hòa 1-1 cho ĐT-LA.
    Sang hiệp hai, SLNA vẫn gặp bế tắc trong việc ghi bàn mặc dù có nhiều cơ hội. Ngoại trừ pha tỏa sáng của Phi Sơn ở phút 49 sau khi đi bóng và dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-1 thì nhiều cơ hội khác đều bị bỏ lỡ. Và như kịch bản của trận gặp Đồng Nai trước đó, SLNA dần bối rối vào cuối trận khi ĐT-LA cố gắng tìm kiếm bàn thắng. Phút 90’+3, trung vệ Mạnh Hùng nhận thẻ vàng thứ hai, rời sân. Ngay sau đó, Thế Nhật rời sân vì chấn thương và đã hết quyền thay người nên SLNA rơi vào thế 9 chống 11. Trong phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, từ quả phạt góc, Thanh Giang đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho ĐT-LA.
    Cầu thủ ghi bàn:
    SLNA: Thanh Giang (phản lưới, 26’), Phi Sơn (49’)
    ĐT-LA: Hoài Nam (44’), Thanh Giang (90’+4).

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC