• Thảm bại trước Than Quảng Ninh, Hải Phòng mất ngôi đầu
    08:27 | 01/08/2016

    Chuỗi trận bết bát của Hải Phòng tiếp nối bằng trận thua đậm 1-3 trước Hải Phòng trên sân Cẩm Phả. Sau thời gian dài ngự trị trên ngôi đầu bảng, Hải Phòng đã đánh mất ngôi đầu bảng vào tay SHB Đà Nẵng.

    Thảm bại trước Than Quảng Ninh, Hải Phòng (phải) mất ngôi đầu

    Thảm bại trước Than Quảng Ninh, Hải Phòng (phải) mất ngôi đầu (ảnh Vy Khanh)

    Hải Phòng chịu nhiều thiệt thòi về lực lượng trong chuyến làm khách trước Than Quảng Ninh khi “lủng” gần như toàn bộ hàng thủ với 3 trụ cột vắng mặt vì chấn thương và thẻ phạt. Thế nên, dưới sức ép liên tục của Than Quảng Ninh, đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng chỉ cầm cự được nữa hiệp một trước khi để lọt lưới với sai lầm của thủ môn Đặng Văn Lâm ở phút 30. Thủ môn vừa được gọi lên đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung vừa qua mắc một sai lầm lớn khi phán đoán sai điểm rơi của bóng từ pha đá phạt của Xuân Tú khiến bóng đi luôn vào lưới. Không lâu sau sai lầm đó, Văn Lâm bị rút ra khỏi sân và thủ môn Xuân Việt dù chưa bình phục chấn thương vẫn được tin tưởng thay thế. Nhưng Hải Phòng vẫn phải nhận thêm bàn thua sau khi hiệp hai bắt đầu được ít phút. Người ghi bàn cho Than Quảng Ninh là tiền đạo Dyachenko sau đường chuyền dọn cỗ của Minh Tuấn. Đến lúc này, các cầu thủ Hải Phòng bắt đầu mất bình tĩnh khi liên tục nhận những thẻ vàng không đáng có. Đỉnh điểm là tình huống ở phút 69 khi Stevens nhận thẻ vàng thứ 2 do lỗi ăn vạ và bị đuổi khỏi sân. Cũng vì tình huống đó, Fagan phản ứng với trọng tài Võ Minh Trí và thậm chí còn vái lạy trọng tài nên cũng phải nhận thẻ vàng. Chơi thiếu người những bất ngờ Hải Phòng lại có được bàn gỡ do công của Văn Thắng ở phút cuối trận. Nhưng đều đó không thể gúp Hải Phòng làm nên cuộc ngược dòng. Trong những phút bù giờ trận đấu, Văn Hiếu ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Than Quảng Ninh. Trận thua này khiến cho Hải Phòng không thể đòi lại ngôi đầu bảng đã rơi vào tay SHB Đà Nẵng sau trận thắng B.Bình Dương ở trận đấu sớm vòng 18. Hải Phòng cùng có 34 điểm như SHB Đà Nẵng nhưng xếp dưới do thua về đối đầu. Trong khi Than Quảng Ninh với chiến thắng này đã bám sát hai đội đầu bảng với chỉ 2 điểm ít hơn. Cuộc đua vô địch càng thêm căng thẳng khi trong tốp 5 đội đầu bảng nhưng chỉ hơn kém nhau có 2 điểm và chỉ cần một trận xảy chân ở các vòng đấu tới là thứ hạng sẽ bị thay đổi rất nhiều.

    Ở cuộc đua trụ hạng, dù Đồng Tháp đã được nhận diện cho chiếc vé xuống hạng nhưng sự cạnh tranh “chạy trốn” vị trí đá play-off cuối mùa giải vô cùng kịch tính. Long An đã tận dụng cơ hội HAGL để thua SLNA để bắt kịp điểm số với đội bóng phố núi sau trận thắng trước Sài Gòn. Trận đấu diến ra cân bằng và hai bên đều có những có hội ghi bàn những đều không thể tận dụng thành công. Phải đến những phút cuối trận đấu, Marko Simic mới có được bàn thắng quý như vàng đem về 3 điểm cho Long An. Như vậy, Long An đã có cùng 15 điểm với HAGL nhưng xếp dưới do thua về hiệu số. Dù SLNA có được khoảng cách 6 điểm với nhóm dưới nhưng cũng chưa có gì chắc chắn và vẫn phải căng sức đua trụ hạng những vòng đấu tới.

    Bảng xếp hạng:

    Capture

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC