• Thắng Đồng Nai, B-Bình Dương đòi lại ngôi đầu
    10:00 | 24/08/2015

    Một ngày sau khi bị Thanh Hóa vươn lên đầu bảng, B-Bình Dương đã có chiến thắng 2-1 trước Đồng Nai để đòi lại ngôi đầu.

    Trọng Hoàng ghi bàn thắng giúp B-Bình Dương đòi lại ngôi đầu

    Trọng Hoàng ghi bàn thắng giúp B-Bình Dương đòi lại ngôi đầu

    Đối với B-Bình Dương, sau khi bị Thanh Hóa qua mặt, buộc phải giành trọn 3 điểm trước Đồng Nai để tìm lợi thế trong trận đấu “chung kết” với Thanh Hóa ở vòng đấu tới. Trong khi, Đồng Nai bước vào trận đấu này lại rất e dè. Chiến thắng của HAGL trước SLNA đã giúp đội bóng phố núi bám kịp nên Đồng Nai rất cần điểm trong trận đấu này. Nhưng nếu chơi tử thủ cũng không thành công thì Đồng Nai sẽ phải giữ quân cho trận chiến sinh tử với HAGL ở vòng tới.
    Diễn biến trên sân đã thể hiện đúng tâm lý đó của Đồng Nai. Sau những phút đầu trận gồng mình lên đá nhưng đến khi bị Trọng Hoàng ghi liên tiếp hai bàn thắng ở giữa hiệp một thì Đồng Nai chơi trùng xuống hẳn. Sang hiệp hai, đội khách thay luôn tiền đạo ngoại Nsi ra để giữ chân. Với tư tưởng chấp nhận thua đó nhưng khá bất ngờ là đến phút 67, Đồng Nai lại có được bàn gỡ do công của Henry. Nhưng đó là tất cả những gì Đồng Nai làm được. Thua cuộc 1-2 nhưng HLV Trần Bình Sự cho rằng đây là một trận thua chấp nhận được vì Đồng Nai đã hoàn thành mục tiêu là giữ quân cho trận tới gặp HAGL.
    Trên sân Lạch Tray, Hà Nội T&T đã có cuộc lội ngược dòng kịch tính trước chủ nhà Hải Phòng. Sau 45 phút hiệp một không bàn nhưng ngay đầu hiệp hai, Phùng Văn Nhiên tung cú sút chéo góc tung lưới Hà Nội T&T. Tuy nhiên, đến phút 73, trận đấu trở lại vạch xuất phát khi Hoàng Vũ Samson lập công cho Hà Nội T&T. Những phút sau đó, hai đội chơi ăn miếng trả miếng với nhiều pha bóng nguy hiểm được tạo ra. Phút 88, Hải Phòng có hai pha dứt điểm liên tiếp đầy hiểm hóc của Việt Phong và Stevens nhưng đều không thể đánh bại thủ môn Anh Đức. Và đội chủ nhà đã phải ôm hận khi đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Gonzalo ghi bàn giúp Hà Nội T&T hoàn thành cuộc ngược dòng kịch tính.
    Trên sân nhà, Sanna Khánh Hòa tiếp tục thể hiện sự ngổ ngáo của mình trước SHB Đà Nẵng. Ngay phút 12, Nguyễn Viết Bính đã ghi bàn mở tỷ số rồi đến cuối hiệp một, Uche ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội bóng phố biển. Những nỗ lực tấn công của SHB Đà Nẵng chỉ giúp họ có được 1 bàn gỡ của Huy Toàn ở phút 68. Với chiến thắng này, cộng với việc Hải Phòng thua trận trước Hà Nội T&T, Sanna Khánh Hòa đã vươn lên chiếm vị trí thứ 3.
    Kết quả các trận đấu:
    B-Bình Dương – Đồng Nai: 2-1
    Hải Phòng – Hà Nội T&T: 1-2
    Sanna Khánh Hòa – SHB Đà Nẵng: 2-1
    Bảng xếp hạng:

    Capture 1

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC